Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 trắng đêm gia cố bờ kè biển

Khu vực bờ kè biển An Lương bị sóng đánh sập hàng chục mét, uy hiếp tính mạng tài sản của hàng trăm hộ dân nên Bộ đội Sư đoàn 315 đã trắng đêm 'ngăn sóng, giữ bờ'.

Trong tối ngày 29/10, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 tiếp tục huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng bà con nhân dân chạy đua cùng thời gian gia cố bờ kè khu vực biển An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng).

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 gia cố kè bờ biển An Lương.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 gia cố kè bờ biển An Lương.

Những ngày qua, do tác động của thiên tai, khu vực bờ kè biển An Lương bị sóng đánh sập hàng chục mét; trong ngày 29/10, mặc dù đã được bộ đội và Nhân dân triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục song nguy cơ sạt lở vẫn rất lớn do mưa to, gió lớn, sóng biển mạnh; đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của Nhân dân và các công trình giao thông.

Trắng đêm chạy đua với thời gian để bảo vệ kè biển An Lương.

Trắng đêm chạy đua với thời gian để bảo vệ kè biển An Lương.

Để giữ vững tuyến kè, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân đã “trắng đêm”, vận chuyển hàng nghìn bao cát, đá gia cố các điểm bờ bị sạt lở. Do mưa lớn, nền đường yếu, các phương tiện máy móc gần như không vào được nên gần như việc “vá kè” phụ thuộc lớn vào sức bộ đội.

Hiện khu vực kè bờ biển An Lương đã được an toàn.

Hiện khu vực kè bờ biển An Lương đã được an toàn.

Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện mưa gió và sóng biển đánh mạnh, quần áo ướt sũng, chỉ kịp vội bữa ăn tối, nhưng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã khẩn trương, có mặt kịp thời, sát cánh, đồng hành cùng nhân dân “ngăn sóng, giữ bờ”, bảo đảm an toàn cho hàng trăm hộ dân thuộc khu vực biển An Lượng.

Sau một "đêm trắng", Bội đội Sư đoàn 315 và nhân dân đã từng bước khắc phục các điểm sạt lở; tình quân dân nồng ấm, niềm vui lan tỏa trên vùng biển An Lương, bởi người và tài sản đã được an toàn.

- Sáng 30/10, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trà Tân (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã kịp thời vận chuyển một nạn nhân bị thương nặng do sạt lở đất bằng đường bộ đến Trung tâm y tế khu vực cấp cứu kịp thời.

Trước đó, anh Nguyễn Thế Diện (sinh năm 1992), ở thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân bị thương do sạt lở đất, được các lực lượng cứu hộ kịp thời đưa về Trạm Y tế xã sơ cứu ban đầu. Do thương tích khá nặng (gãy tay và xương sườn), nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, trạm y tế xã cần chuyển gấp tuyến trên cấp cứu, điều trị.

Tuy nhiên, cung đường từ Bệnh xá đến Trung tâm Y tế khu vực gần 10 km, nhiều đoạn bị sạt lở, lũ cắt đường. Phương án được đưa ra là dùng xe cứu thương, vận chuyển nạn nhân, những đoạn sạt lở, lũ cắt đường thì sử dụng Drome đưa người bệnh qua... nhưng tất cả đều không khả dụng. Bởi đêm tối, mưa dầm mấy ngày qua đồi núi ngấm nước, nguy hiểm rình rập, hạn chế tối đa người đi vào nhằm bảo đảm an toàn là trên hết.

Lực lượng quân đội vận chuyển người bị nạn trong đêm.

Lực lượng quân đội vận chuyển người bị nạn trong đêm.

Sau đó, lực lượng cứu nạn quyết định vận chuyển bằng đường bộ. Cùng đi với nạn nhân có 8 cán bộ, chiến sĩ dân quân, công an, y tế, đoàn thanh niên đi tiền trạm, mang theo bình ô xi, túi cứu thương lần đường đi lên tiếp đón.

Vượt hơn 20 km trong đêm mưa, qua hàng chục điểm sạt lở, vùng ngập, nạn nhân đã được vận chuyển đến Trung tâm y tế khu vực để cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Tấn Tài

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/can-bo-chien-si-su-doan-315-trang-dem-gia-co-bo-ke-bien-10393599.html