Cán bộ, chiến sĩ TP.HCM ra Bắc tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Đoàn tàu đưa lực lượng diễu binh của Quân khu 7 di chuyển ra miền Bắc chuẩn bị cho chương trình chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tối 4/6, tại ga Sài Gòn, TP.HCM tổ chức lễ tiễn đoàn cân bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7 lên đường ra Hà Nội, tham gia huấn luyện, điêu binh - diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đúng 18h ngày 4/6, cán bộ, chiến sĩ có mặt tại Ga Sài Gòn, khẩn trương tập kết hành lý, kiểm tra trang bị và ổn định đội hình trước khi lên tàu.


Không khí tại khu vực nhà ga vừa trang nghiêm, vừa xúc động, thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho LLVT miền Nam tham gia lễ diễu binh cấp quốc gia tại Thủ đô.

Giữa khung cảnh rộn ràng nhưng trang nghiêm tại sân ga, người thân, đồng đội và người dân đến tiễn các chiến sĩ lên đường, tạo nên hình ảnh xúc động, đậm chất quân dân gắn bó.


Ngay tại sân ga, trước giờ tàu lăn bánh, nhiều nữ chiến sĩ tranh thủ chỉnh lại quân phục, trang điểm nhẹ nhàng để giữ vẻ rạng rỡ trong suốt hành trình ra Bắc. Những nụ cười tươi tắn, ánh mắt tràn đầy háo hức như tiếp thêm năng lượng tích cực cho không khí tiễn quân.

Dưới ánh đèn nhà ga, các nữ chiến sĩ chỉnh tề trong bộ quân phục, ôm chầm lấy người thân trước giờ xuất phát. Tiếng dặn dò, vẫy tay chào, ánh mắt rưng rưng… Tất cả tạo nên khung cảnh vừa đẹp, vừa thiêng liêng trong thời khắc tiễn chân người lính ra đi mang theo niềm tự hào và trách nhiệm.


Các chiến sĩ và cán bộ bắt đầu tiến vào khu vực nhà ga trong vòng tay bịn rịn của người thân và sự tiễn đưa đầy xúc động của nhân dân. Những cái ôm thật chặt, những lời chúc sức khỏe, những ánh mắt lưu luyến nối dài theo bước chân của từng đoàn quân khiến không khí tại ga Sài Gòn trở nên lắng đọng.

Đúng 19h40, đoàn cán bộ, chiến sĩ chính thức lên tàu, khởi hành ra Hà Nội trong sự tiễn đưa trang trọng của các đại biểu và người thân. Dự kiến, đoàn sẽ đến Ga Hà Nội lúc 12h30 ngày 6/6.



Trước giờ tàu lăn bánh, không khí tại sân ga Sài Gòn tràn ngập niềm phấn khởi, háo hức. Các cán bộ, chiến sĩ rạng rỡ chụp hình lưu niệm, siết chặt tay nhau như tiếp thêm động lực cho hành trình thiêng liêng sắp tới.

Chiến sĩ Đỗ Hữu Phước cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một sự kiện lớn như thế này. Tôi rất tự hào nhưng cũng không khỏi bồi hồi khi phải xa gia đình gần ba tháng. Trước lúc lên tàu, ba mẹ tôi dặn dò 'Con hãy đi thật vững vàng, vì con đang đại diện cho miền Nam thân yêu'. Tôi sẽ luôn ghi nhớ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Theo kế hoạch, đoàn sẽ tiến hành huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 và Trường Sĩ quan Lục quân 1, trước khi chính thức tham gia diễu binh tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp Quốc khánh 2/9. Dự kiến, đoàn sẽ trở về TP.HCM vào ngày 3/9/2025.