Cán bộ hội phụ nữ tận tụy ở xã vùng sâu
Hơn 25 năm rời quê hương Quảng Ngãi để vào Tây Nguyên xây dựng cuộc sống mới, bà Nguyễn Thị Ái Hoa (SN 1963), Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Đạ Sơn, xã vùng sâu Đam Rông 1, không chỉ mang theo hành trang mưu sinh mà còn mang theo cả tấm lòng tận tụy với công tác hội.

Bà Nguyễn Thị Ái Hoa (bên trái) triển khai nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của chị em phụ nữ tại địa phương
Năm 2000, khi theo gia đình vào Đam Rông làm kinh tế mới, bà Hoa bắt đầu cuộc sống nơi vùng đất còn thiếu thốn đủ bề. Đường sá đi lại khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, kinh tế còn bấp bênh.
Nhưng chính trong những ngày gian khó ấy, tinh thần gắn bó, sẻ chia giữa những người phụ nữ xa quê lại được bà khơi dậy. “Vốn đã quen với hoạt động hội phụ nữ ở quê nhà, tôi đã đi vận động chị em kết hợp thành một tổ phụ nữ với 15 hội viên để sinh hoạt, tạo niềm vui sau giờ lao động. Khi chưa có điện thoại, tôi đến từng nhà để nắm bắt tâm tư, tình cảm của chị em”, bà Hoa nhớ lại.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bà kiên trì đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng hội viên, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, nhất là ở địa bàn có nhiều chị em đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Trong hoạt động phong trào, bà đặc biệt chú trọng triển khai hiệu quả các nội dung thi đua như: “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, bà góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của nhiều gia đình, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư ngày càng đi vào chiều sâu.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bà vận dụng linh hoạt thông qua các mô hình giàu tính nhân văn. Tiêu biểu là mô hình “Hũ gạo từ thiện”, với hình thức mỗi gia đình tiết kiệm một nắm gạo mỗi bữa cơm. Từ những hũ gạo nhỏ bé ấy, chi hội đã tiết kiệm được 256 kg gạo, kịp thời hỗ trợ 25 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có nhiều hội viên là người dân tộc thiểu số.
Bên cạnh đó, mô hình “Hội hiếu” với 25 thành viên tham gia cũng được duy trì hiệu quả. Từ việc hỗ trợ bằng củi, gạo trong những ngày đầu, đến nay mô hình đã chuyển sang hình thức đóng góp 150.000 đồng/người, giúp chia sẻ gánh nặng kinh tế khi hội viên có việc tang, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Mô hình hiện đã được nhân rộng thành 2 tổ trong toàn thôn.
Đặc biệt, với vai trò tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, bà hiện quản lý dư nợ hơn 4,4 tỷ đồng với 48 tổ viên, vận động chị em gửi tiết kiệm, sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, bà còn xây dựng quỹ tiết kiệm tại chi hội với số tiền 121 triệu đồng, hỗ trợ 10 hội viên khó khăn vay vốn vươn lên thoát nghèo.
Gắn bó nhiều năm với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đạ Sơn, mới đây, bà chủ động xin nghỉ để đảm nhận vai trò Chi hội phó, nhường vị trí cho cán bộ trẻ, tạo điều kiện để lớp kế cận phát huy năng lực. Dù vậy, bà vẫn luôn đồng hành, dìu dắt, chia sẻ kinh nghiệm cho những người mới.
Nhận xét về bà Hoa, bà Bùi Thị Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đam Rông 1 khẳng định: “Với địa bàn rộng, nhiều thôn sau sáp nhập, những cán bộ hội cơ sở tận tâm, trách nhiệm như chị Ái Hoa có vai trò rất quan trọng, góp phần giúp công tác Hội Phụ nữ tại địa phương phát huy hiệu quả, đi vào thực chất”.
Những cống hiến lặng lẽ của bà vừa được ghi nhận bằng Bằng khen “Phụ nữ tiêu biểu năm 2025” của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/can-bo-hoi-phu-nu-tan-tuy-o-xa-vung-sau-421270.html












