Cán bộ và nhân dân Kiên Giang vô cùng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình đã ngừng đập vào ngày 19-7-2024. Hay tin Tổng Bí thư từ trần, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh Kiên Giang đều có chung nỗi buồn, bày tỏ niềm tiếc thương với nhà lãnh đạo trọn một đời vì Đảng, vì dân.

Bà Trần Thị Kim - Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang:

NỖI ĐAU CHUNG CỦA TOÀN DÂN TỘC

Tôi đã khóc tiếc thương vị lãnh đạo tài ba của dân tộc. Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát to lớn cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Không riêng tôi, nhiều người dân ở tỉnh Kiên Giang cùng có tâm trạng tiếc thương.

Bà Trần Thị Kim đọc các bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các báo điện tử.

Bà Trần Thị Kim đọc các bài viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các báo điện tử.

Tỉnh Kiên Giang vinh dự nhiều lần được đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến công tác, từ khi đồng chí là Chủ tịch Quốc hội đến lúc giữ cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Dù chưa từng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp Tổng Bí thư nhưng tôi luôn dõi theo và cảm nhận được tình yêu nước, sự quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của đồng chí qua các phương tiện truyền thông.

Mỗi lần Tổng Bí thư công tác tại Kiên Giang, tôi và nhiều người dân đều theo dõi tin tức, hình ảnh trên báo, đài, cảm nhận được sự gần gũi và tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Người lãnh đạo có tâm, có tầm, luôn lắng nghe và chia sẻ với người dân. Chính nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Tổng Bí thư, đất nước ta có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Mỗi khi đồng chí xuất hiện, tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ để lại nỗi tiếc thương trong lòng tôi mà còn là nỗi đau chung của toàn dân tộc. Tôi cùng nhiều đảng viên và người dân tỉnh Kiên Giang nguyện tiếp tục học tập và noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn kết, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh.

Đồng chí Huỳnh Minh Trung - Bí thư Đảng ủy xã Hòa An, huyện Giồng Riềng:

VỊ LÃNH ĐẠO TÂM HUYẾT VÀ TRÁCH NHIỆM VỚI DÂN

Những ngày qua, hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi vô cùng tiếc thương và tìm hiểu nhiều hơn những tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí. Qua đó, tôi càng kính trọng và yêu quý hơn người lãnh đạo luôn có lối sống giản dị, khiêm tốn, mẫu mực, chân thành.

Đồng chí Huỳnh Minh Trung.

Đồng chí Huỳnh Minh Trung.

Tôi cảm nhận được điều ấy từ bức thư tay Tổng Bí thư viết gửi cô giáo, đến căn phòng làm việc đơn sơ và chiếc xe công vụ đã gắn bó với đồng chí trên 20 năm công tác. Trong suốt quá trình công tác, Tổng Bí thư luôn là tấm gương về sự liêm khiết, trong sạch, cho dù tuổi cao sức yếu đồng chí vẫn luôn tâm huyết, trách nhiệm với dân, với nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần là mất mát to lớn đối với Đảng, đất nước và Nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã có những cống hiến to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Ấn tượng sâu sắc của tôi đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là sự tâm huyết của đồng chí đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua được thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”. Từ đó đã mang lại những hiệu quả tích cực, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên luôn được Tổng Bí thư quan tâm, với câu nói “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất” được Tổng Bí thư nhấn mạnh đầy tâm huyết đã chạm đến trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

Ngày 9-5-2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về việc quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, đây là cẩm nang xây dựng Đảng về đạo đức và là tâm huyết mà đồng chí gửi gắm đến toàn Đảng, toàn dân, là cơ sở để tất cả cán bộ, đảng viên phấn đấu rèn luyện, tự soi, tự sửa và không ngừng hoàn thiện bản thân mình để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giảng viên Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trường Đại học Kiên Giang:

DANH THƠM CÒN MÃI VỚI NON SÔNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo giản dị, có tình yêu nước nồng nàn và tinh thần phục vụ nhân dân kiên định và bền bỉ. Ông cha ta có câu “Danh thơm thì còn mãi” để nói về việc một người để lại ấn tượng tốt đẹp, sự kính trọng và tôn vinh trong lòng người khác thông qua các thành tựu, phẩm chất đáng quý của mình. Và câu nói ấy rất phù hợp khi nói về người lãnh đạo tận tụy của chúng ta.

Giảng viên Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Giảng viên Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn cống hiến hết mình vì nước, vì dân, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Đồng chí đã tạo ra những thay đổi tích cực, góp phần làm trong sạch bộ máy, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, từ đó củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Những đóng góp lớn lao của Tổng Bí thư đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi xa nhưng những giá trị đồng chí để lại không chỉ là các chính sách và thành tựu mà còn là gương sáng sống mãi trong lòng nhân dân về nhân cách sống và lối sống giản dị. Tổng Bí thư từng chia sẻ: "Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Đời người chỉ sống có một lần và phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể tự hào rằng: Ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dâng cho sự nghiệp cao quý nhất trên đời, vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, của con người, để con cháu chúng ta mai sau mãi mãi biết ơn, kính trọng, học tập và noi theo”.

Người lãnh đạo ở tuổi 80 vẫn không ngừng làm việc, cống hiến cho đất nước đến hơi thở cuối cùng. Giá trị đạo đức và những bài học quý giá từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng truyền lại mãi mãi được các thế hệ sau kính trọng và học tập và trở thành động lực cho tôi trong quá trình rèn luyện bản thân, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

TÂY HỒ - BÍCH THÙY - ÚT CHUYỀN ghi

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/chinh-tri/can-bo-va-nhan-dan-kien-giang-vo-cung-tiec-thuong-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-21439.html