Cán bộ y tế ở Nghệ An hiến máu cứu sản phụ trong đêm
Ngay sau ca phẫu thuật lấy thai lần 2, một sản phụ rơi vào tình trạng đờ tử cung, sốc mất máu nguy kịch. Nhờ những giọt máu hồng kịp thời từ hai cán bộ y tế cùng người thân của cán bộ TTYT Tân Kỳ hiến tặng, sản phụ đã vượt qua 'lằn ranh sinh tử'.
Trước đó, tối 26/7, tại Trung tâm Y tế (TTYT) Tân Kỳ (Nghệ An), một sản phụ 27 tuổi sau ca phẫu thuật lấy thai lần 2 bất ngờ rơi vào tình trạng đờ tử cung – một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm, gây sốc mất máu nhanh và đe dọa trực tiếp tính mạng.

Thực hiện phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh:TTYT.
Ngay khi phát hiện tình trạng nguy kịch, ê-kíp bác sĩ và kíp mổ đã khẩn trương xử trí cấp cứu, đồng thời kêu gọi hiến máu khẩn qua nhóm Zalo chung của đơn vị. Lời kêu gọi nhanh chóng được hưởng ứng bởi những tấm lòng nhân ái: chị Nguyễn Thị Thanh Bình – điều dưỡng Khoa Nhi, chị Ngô Khánh Hiền – điều dưỡng Khoa Khám bệnh, cùng anh Nguyễn Văn Trường – giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Hành (người thân cán bộ TTYT Tân Kỳ) đã tình nguyện hiến máu.
Chỉ trong thời gian ngắn, 4 đơn vị máu đã được truyền cho bệnh nhân. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp và hỗ trợ kịp thời ngay trong đêm của BSCKII Thái Hải Đăng – Giám đốc TTYT Tân Kỳ, ca cấp cứu đã thành công, sản phụ không chỉ được cứu sống mà còn bảo toàn tử cung.
Hiện tại, sức khỏe sản phụ đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản.
Những giọt máu hồng trao đi trong đêm không chỉ cứu sống một sản phụ trẻ, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về tình người và sự tận tụy của những người khoác áo blouse trắng.