Cận cảnh công viên của đại gia buôn lợn, có trực thăng, du thuyền, tượng dát vàng

Trải qua nhiều lần vỡ nợ và đi lên từ 2 bàn tay trắng, mặc dù chỉ học hết lớp 6, đến nay, anh Nguyễn Văn Chiến đã là đại gia buôn lợn ở Hải Dương với cơ ngơi 'khủng' nhiều người mơ ước.

Thời gian gần đây, trên MXH chia sẻ những đoạn clip ghi lại hình ảnh một bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng đại gia ở Hải Dương khiến nhiều người trầm trồ. Với những hình ảnh siêu xe đắt tiền, biệt thự dát vàng, mô hình trực thăng…, khiến nhiều người tò mò.

Tìm về thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, chúng tôi không khỏi choáng ngợp trước lối kiến trúc lạ mắt và cơ ngơi “khủng” của anh Chiến. Vì là ngày trong tuần, anh Chiến thường phải di chuyển đi khắp các nơi tìm khách hàng, cả khuôn viên rộng lớn gồm biệt thự dát vàng, công viên với tượng dát vàng..., có người chú của anh trông coi.

Theo lời kể của ông Đặng Văn Suy (giáo viên về hưu, là chú họ của anh Chiến) cho biết: Chiến sinh ra trong gia đình khó khăn, bản thân anh ấy sau khi lập nghiệp đã vỡ nợ 3 lần. Mặc dù học chỉ đến lớp 6, nhưng Chiến lại có trực giác thị trường rất tốt. Sau những lần vỡ nợ, thua lỗ, thậm chí có thời điểm trắng tay, anh Chiến vẫn không bỏ cuộc.

Trước đây bố Chiến đi buôn lợn, mẹ ở nhà thì bán thịt lợn. Từ bé anh đã biết theo mẹ ra chợ quê buôn bán. Nhưng sau thấy việc bán thịt lợn ko mang thu nhập cao, chiến đã thay đổi đi buôn lợn. Trước năm 2010 anh Chiến này đã vỡ nợ 3 lần rồi, sau 2010 thì anh đã tu chí hơn, công việc mọi thứ khấm khá hơn và có được cơ ngơi như bây giờ.

Nói về công viên Ô Mễ, ông Suy cho hay: “Nếu người ngoài qua nhìn vào công viên này đều sẽ hỏi ai đã thiết kế hoặc nghĩ chắc phải thuê thiết kế ở đâu về. Nhưng sự thật là chúng tôi tự làm, để hoàn thành khuôn viên kiến trúc vừa ý, định hình đẹp như bây giờ phải mất 7 năm. Chúng tôi làm đi làm lại vài lần, xây dựng lên nếu không vừa ý thì sẽ lại đập đi xây lại với mục đích làm sao cho giống 1 cái công viên cho gia đình mình và tất cả mọi người vào vui chơi. Đến bây giờ thì cũng cảm thấy vừa ý với kiến trúc này.”

“Hiện tại phía bên trong công viên, chúng tôi đang cho xây dựng 1 sân khấu lớn. Vào ngày 20 âm lịch này sẽ tổ chức lễ cưới cho em trai của Chiến ở đây, ngày đó sẽ mang thêm 1 mô hình trực thăng tương tự như cái đang có bây giờ, nó chỉ khác là tất cả đều bằng đồng và sẽ đặt thay thế vị trí cái cũ. Mô hình cũ sẽ cho vào bên trong công viên.” – ông Đặng Văn Suy cho biết thêm.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Nhà báo và Công luận ghi nhận tại công viên của đại gia "buôn lợn" Nguyễn Văn Chiến:

Anh Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1977, ngụ tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương chính là người đã nổi đình đổi đám trên MXH vừa qua về lễ kỷ niệm ngày cưới với dàn siêu xe trăm tỷ đó. (ảnh nhân vật cung cấp)

Hình ảnh mặt trước của công viên do anh Chiến xây dựng.

Ông Đặng Văn Suy (giáo viên về hưu, là chú họ của anh Chiến) đang kiểm tra vòi nước tại khuôn viên của công viên.

Ghi nhận của PV tại khu vực công viên do anh Chiến xây dựng, mặt trước khá thoáng có hồ bơi, mô hình trực thăng, bể cá khủng và tượng dát vàng...

Với chiếc mô hình trực thăng là điểm nhấn cho toàn bộ mặt trước của công viên bề thế này.

Bức tượng được dát vàng cao hơn 4m tính cả đế khiến nhiều người thích thú.

Nhiều kiến trúc tinh sảo được đặt ở mặt trước lối vào công viên.

Ông Đặng Văn Suy cho biết, để duy trì bảo trì bảo dưỡng và trả lương cho các công nhân có 5 người dọn dẹp tại công viên mỗi tháng phải mất 150-170 triệu.

Màu vàng phủ trên các bức tượng bên trong khuôn viên luôn là chủ đạo ở nơi này.

Du thuyền riêng nằm bên sau cùng của khuôn viên công viên.

Hiện tại, tại đây đang cho lắp đặt xây dựng 1 sân khấu lớn để chuẩn bị cho lễ đám cưới em trai của anh Chiến sắp tới.

Công viên gia đình anh Chiến xây dựng lên luôn mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người, nhiều em nhỏ thích thú đến đây vui chơi,

Nhiều cặp đôi là người địa phương đã chọn địa điểm tuyệt đẹp này để chụp ảnh cưới.

Tú và Quỳnh Trang tranh thủ trời nắng đẹp đã đến đây để lưu lại bộ ảnh cưới cho riêng mình, 2 bạn đều cho biết địa điểm này khá nổi tiếng ở huyện và nhiều cảnh đẹp nên đã chọn lựa đến đây để chụp ảnh cưới.

Ngoài biệt thự dát vàng, công viên nhiều công trình giá trị "khủng" thì anh Chiến còn có bộ sưu tập siêu xe đắt tiền với khoảng 20 chiếc.

Là 1 người đi lên từ bàn tay trắng, giờ đã có cơ ngơi “khủng”, anh Chiến đã có nhiều đóng góp cho địa phương với nhiều việc thiện nguyện song đại gia Hải Dương đều từ chối cấp giấy khen vì không muốn ghi danh. (trên ảnh là cổng làng Mũ do anh Chiến ủng hộ xây dựng).

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/can-canh-cong-vien-cua-dai-gia-buon-lon-co-truc-thang-du-thuyen-tuong-dat-vang-post197465.html