Cận cảnh đào cổ thụ Tây Bắc phủ rêu xuống phố
Những gốc đào cổ thụ từ Tây Bắc khoác lên mình lớp rêu phong xanh mướt đang tạo nên một diện mạo khác biệt cho thị trường hoa Tết tại Hà Nội năm nay.
Ghi nhận của Người Đưa Tin hiện còn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại nhiều khu vực chợ hoa Tết tại Thành phố Hà Nội đã tấp nập với đa dạng các loại hoa với nhiều mẫu mã phục vụ người dân dịp Tết này.
Theo ghi nhận, những gốc đào từ núi rừng Tây Bắc cũng đã có tại Thủ đô, theo đó những gốc đào cổ thụ rêu phong đang gây ấn tượng tại thị trường hoa năm nay.

Những gốc đào cổ thụ từ Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn… đã cập bến chợ hoa Tết 2026 trên địa bàn phường Phú Thượng (Thành phố Hà Nội). Theo đó, những gốc đào mang vẻ đẹp trầm mặc, xù xì nhưng đầy sức sống.

Mỗi gốc đào cổ thụ là một dáng thế "độc bản", không cây nào giống cây nào.


Điểm nhấn lạ mắt là lớp rêu được "mặc" quanh gốc, vừa tạo vẻ cổ kính vừa giúp giữ ẩm, nuôi nụ hoa, chờ bung nở đúng dịp.

Vẻ đẹp trầm mặc, nhuốm màu thời gian của những thân cây già cỗi kết hợp với sức sống mới của rêu xanh tạo nên sức hút riêng biệt.

Từng mảng rêu rừng được lựa chọn kỹ lưỡng, đắp lên bằng đôi tay khéo léo, như cách những người thợ "đánh thức" mùa xuân trên mỗi cành đào.

Lớp rêu rừng dày, được cố định cẩn thận để "nuôi" nụ hoa.

Những gốc đào xù xì được "khoác" một lớp rêu xanh tôn lên vẻ đẹp, cổ kính.

Tùy vào độ tuổi, thế dáng và lớp rêu phủ, mỗi gốc cây có giá dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Dù mức giá không hề rẻ nhưng dòng đào này vẫn được người ưa chuộng trong dịp Tết.

Người kinh doanh đào tỉa tót, chỉnh cành cho đào cổ thụ trước ngày "về chủ mới".













