Không gian du xuân nghệ thuật qua triển lãm hội họa 'Chào Xuân Bính Ngọ 2026'

Từ ngày 23/1 đến 1/3/2026, người dân và du khách có dịp chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa đậm sắc xuân trong triển lãm 'Chào Xuân Bính ngọ 2026' khi ghé thăm Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (Số 50, phố Đào Duy Từ, Hà Nội).

Bà Ngô Thị Thùy Dương, Trưởng ban Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội chia sẻ, triển lãm là điểm nhấn văn hóa nằm trong chuỗi sự kiện Tết Việt - Tết phố 2026, chương trình trọng tâm mà Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội luôn dày công duy trì nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và tạo không gian du Xuân ý nghĩa cho nhân dân Thủ đô.

Các khách mời tham dự triển lãm “Chào Xuân Bính Ngọ 2026”.

Các khách mời tham dự triển lãm “Chào Xuân Bính Ngọ 2026”.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm tâm huyết của bốn họa sĩ: Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm tâm huyết của bốn họa sĩ: Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương.

“Triển lãm lần này mang đến một góc nhìn đa sắc qua nét vẽ của nhóm bốn họa sĩ: Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Tại không gian 50 Đào Duy Từ, chúng ta không chỉ thấy một bức tranh mà còn để chiêm ngưỡng những lát cắt sinh động của tình yêu dành cho Tết Việt. Đặc biệt, tôi ấn tượng với cách các họa sĩ tái hiện vẻ đẹp của bản làng vùng cao Tây Bắc, nơi hoa mận, hoa đào, mái nhà bình yên và hình ảnh con giáp Bính Ngọ thong dong trên đồng cỏ, tất cả hòa quyện tạo nên bản giao hưởng màu sắc, gửi gắm thông điệp về niềm hy vọng và sự khởi đầu mới an khang…”, bà Thùy Dương bày tỏ.

Tại triển lãm, họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương giới thiệu nhiều tác phẩm về phong cảnh Hồ Gươm, được vẽ từ những quan sát và cảm nhận hằng ngày của anh qua lăng kính nghệ thuật riêng. Bên cạnh đó là các bức tranh phong cảnh miền núi, ghi dấu những vùng đất anh từng đi qua.

“Hội họa cho tôi cái nhìn rõ hơn về bản thân, sống chậm lại để cảm nhận được sự thay đổi xung quanh. Với tôi, hội họa không phải là cái đích để chinh phục, mà là một sự trải nghiệm của cuộc sống, tôi muốn cuộc sống tôi nhiều màu sắc và thi vị hơn... Tôi được trở về với bản ngã của mình”, họa sĩ Nguyễn Ngọc Phương nói.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 23/1 đến 1/3/2026.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 23/1 đến 1/3/2026.

Nhiều tác phẩm tái hiện đậm nét cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng của vùng cao tại triển lãm.

Nhiều tác phẩm tái hiện đậm nét cảnh sắc thiên nhiên đặc trưng của vùng cao tại triển lãm.

Cảnh sắc thiên nhiên vùng cao hiện lên sinh động và giàu bản sắc.

Cảnh sắc thiên nhiên vùng cao hiện lên sinh động và giàu bản sắc.

Bên cạnh đề tài vùng cao, những khung cảnh quen thuộc của Thủ đô Hà Nội cũng hiện diện trong các tác phẩm hội họa.

Bên cạnh đề tài vùng cao, những khung cảnh quen thuộc của Thủ đô Hà Nội cũng hiện diện trong các tác phẩm hội họa.

Khách tham quan dừng chân check-in, trao đổi, thảo luận về các tác phẩm hội họa.

Khách tham quan dừng chân check-in, trao đổi, thảo luận về các tác phẩm hội họa.

Họa sĩ Đặng Thanh Dương chụp ảnh kỷ niệm cùng khách tham quan tại triển lãm.

Họa sĩ Đặng Thanh Dương chụp ảnh kỷ niệm cùng khách tham quan tại triển lãm.

Những bức tranh tái hiện sinh hoạt đời thường của người dân, từ tham gia giao thông đến đun nước, sưởi lửa…

Những bức tranh tái hiện sinh hoạt đời thường của người dân, từ tham gia giao thông đến đun nước, sưởi lửa…

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/khong-gian-du-xuan-nghe-thuat-qua-trien-lam-hoi-hoa-chao-xuan-binh-ngo-2026-20260123173634577.htm