Cận cảnh hiện trường tan hoang sau trận lũ gây chết người ở Australia
Trực thăng thả thức ăn cứu trợ nông dân mắc kẹt do lũ lụt khiến 5 người thiệt mạng ở đông nam Australia.

Góc nhìn từ UAV cho thấy một chiếc thuyền đang tiến đến một nhà kho bị ngập nước tại một trang trại nuôi ngựa giống gần Sông Hunter ở Heatherbrae, Australia. Ảnh: REUTERS/Hollie Adams

Một tình nguyện viên dọn dẹp bên trong một trung tâm hỗ trợ bị lũ lụt ở Taree, Australia. Ảnh: REUTERS/Hollie Adams

Tình nguyện viên giúp dọn dẹp đồ đạc bị hư hỏng tại một trung tâm hỗ trợ bị lũ lụt ở Taree, Australia. Ảnh: REUTERS/Hollie Adams

Những tấm nệm bỏ đi nằm bên ngoài một doanh nghiệp ở Taree. Ảnh: REUTERS/Hollie Adams

Các mảnh vỡ nằm bên ngoài một khu dân cư ở Glenthorne, Australia. Ảnh: REUTERS/Hollie Adams

Các mảnh vỡ nằm trên bờ sông Manning sau trận lũ lụt, ở Glenthorne, Úc, ngày 24/5. Ảnh: REUTERS/Hollie Adams


Sue Allport đứng cùng một người phụ nữ bên ngoài ngôi nhà của cô bị lũ lụt tàn phá, tại Glenthorne. Ảnh: REUTERS/Hollie Adams

Một con bò đứng bên ngoài một khu đất trong khu vực bị lũ lụt ảnh hưởng cạnh sông Manning ở Ghinni Ghinni. Ảnh: REUTERS/Hollie Adams

Phản ứng của ông Tamsyn Walker khi đoàn tụ với chú mèo Tucan của gia đình trong chuyến thăm trang trại lần đầu tiên kể từ khi nơi này bị ngập lụt, tại Ghinni Ghinni. Ảnh: REUTERS/Hollie Adams

Ông Greg Hartig, 85 tuổi và cháu trai Jonathan Catt, 28 tuổi dọn dẹp thiệt hại do lũ lụt gây ra bên ngoài ngôi nhà của họ ở Croki ngày 25/5. Ảnh: REUTERS/Hollie Adams

Một con bê ngửi xác một con bò chết nằm trong bùn, con bò này đã phải chết vì ốm sau trận lũ lụt, tại một trang trại bò sữa ở phía đông Kempsey, ngày 26/5. REUTERS/Hollie Adams

Một thành viên của Đội Cứu hỏa và Cứu hộ New South Wales đang đổ bùn mà anh đã lấy ra khỏi một ngôi nhà bị lũ lụt ở Smithtown, ngày 26/5. Ảnh: REUTERS/Hollie Adams