Cận cảnh 'trái cây khổng lồ' trong khu vườn hơn 10.000m2 của Mỹ Lệ
Trong khu vườn hơn 10.000m2 tại TP HCM, ca sĩ Mỹ Lệ trồng nhiều rau, củ, quả, trái nào cũng to, nặng trông thích mắt.

Ca sĩ Mỹ Lệ dành gần 10 năm để gây dựng khu vườn rộng hơn 10.000m2 tại phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), TP HCM. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Ngoài nuôi nhiều loại gia cầm như gà, ngan...nữ ca sĩ còn trồng nhiều loại hoa và đa dạng cây ăn trái. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Mỹ Lệ cho biết, đầu tháng 12 là thời điểm hoa trong vườn đã tàn, trái cây vừa được thu hoạch xong nên chỉ còn lại ít nông sản. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Tuy nhiên, những nông sản còn lại đủ khiến mọi người phải trầm trồ, bởi quả nào cũng to, nặng và đẹp mắt. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Trái dứa nặng gần 6kg. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Quả bí đỏ hồ lô nặng hơn 4kg thu hoạch trong vườn nhà Mỹ Lệ. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Nhiều cư dân mạng xuýt xoa, tấm tắc khen nữ ca sĩ mát tay. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Trước lời khen của mọi người, Mỹ Lệ thùa nhận bản thân thực sự "mát tay" trong việc chăm cây. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Mỹ Lệ cho biết, tất cả rau củ quả trong vườn đều là sản phẩm hữu cơ, trồng trên đất tốt, không sử dụng phân thuốc hóa học. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Nhờ đó, trái nào cũng to và ngon. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Niềm yêu thích thiên nhiên và cây cối là động lực giúp nữ ca sĩ cân bằng cuộc sống. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Dâu tằm, sung Mỹ, chanh ngón tay, nho thân gỗ, hồng socola. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ

Dâu Đài Loan ngọt như mật ong. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ












