Cận cảnh trường học Hà Tĩnh sau nhiều ngày bị mưa lũ bao vây

Mưa lớn kéo dài khiến trường học ở Hà Tĩnh ngập sâu, nhiều hạng mục cở sở vật chất bị hư hỏng do ngâm trong nước lũ.

Trường học Hà Tĩnh ngập sâu trong nước lũ.

Trường học Hà Tĩnh ngập sâu trong nước lũ.

Mưa lớn kéo dài những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 khiến nhiều trường học Hà Tĩnh bị ngập sâu, thiệt hại nặng. Trong gian khó, tinh thần chủ động, kiên cường của thầy trò vẫn sáng lên giữa vùng rốn lũ.

Tối 31/10, nước bắt đầu tràn vào Trường THCS Mỹ Duệ (thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ). Đến sáng 1/11, khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ, toàn bộ khu vực tầng 1 ngập sâu 50–60 cm, sân trường ngập tới 1–1,5 m. Từ chiều 30/10, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhà trường đã chủ động cho 881 học sinh ở 22 lớp nghỉ học. Dù vậy, hậu quả hai trận bão trước chưa khắc phục xong, nay trường lại oằn mình giữa nước lũ: sân khấu, bàn ghế, các phòng làm việc đều hư hại nặng.

 Giáo viên Trường THCS Mỹ Duệ lội nước đến các lớp học dọn dẹp.

Giáo viên Trường THCS Mỹ Duệ lội nước đến các lớp học dọn dẹp.

 Sáng 3/11, hơn 30 chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh cùng giáo viên, phụ huynh quét dọn tại các lớp học tầng 1.

Sáng 3/11, hơn 30 chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh cùng giáo viên, phụ huynh quét dọn tại các lớp học tầng 1.

Khi nước vừa rút sáng 3/11, hơn 30 chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng giáo viên, phụ huynh và cán bộ nhà trường bắt tay dọn dẹp, thu gom đồ đạc. “Điện chưa có, trường còn ngập, nhưng chúng tôi dự kiến dạy học online ngay khi có điện để kịp chương trình, nhất là chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ”, đại diện Ban giám hiệu cho biết.

 Trường Mầm non Lê Duẩn nước vào trong phòng học hơn 0,5m.

Trường Mầm non Lê Duẩn nước vào trong phòng học hơn 0,5m.

Cùng nằm trong thôn Trần Phú, Trường Mầm non Lê Duẩn cũng chịu chung cảnh ngập lụt. Theo bà Hà Thị Yến – Hiệu trưởng nhà trường, từ 14h ngày 30/10, khi thấy mưa lớn, trường đã thông báo phụ huynh đón con sớm và khẩn trương di dời thiết bị, đồ dùng lên cao. Nhờ sự chủ động ấy, toàn bộ tài sản được bảo vệ an toàn dù nước lũ có lúc dâng tới sân trường 1,2 m.

 Khu vực vui chơi ngoài trời tại Trường Mầm non Lê Duẩn (Xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh).

Khu vực vui chơi ngoài trời tại Trường Mầm non Lê Duẩn (Xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh).

Chiều 2/11, khi nước vừa rút, nhiều cô giáo vẫn lội nước trở lại trường dù nhà mình còn ngập. “Lớp tôi ở tầng 1 nên rất lo. Một số đồ dùng trôi ra sân, may mà cổng đóng nên còn vớt được”, một giáo viên chia sẻ.

Điều khiến các cô trăn trở nhất là cảnh tượng ngổn ngang của ngôi trường vừa được sửa sang để đón đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. “Chúng tôi sơn sửa, làm lại cổng, trải thảm cỏ, cải tạo khuôn viên... Vậy mà sau hai trận bão, mái tôn bị tốc, phòng học hư hỏng, chưa kịp khắc phục thì lũ lại ập đến. Cả sân trường, vườn rau, thảm cỏ đều ngập trong bùn đất”, bà Yến nghẹn lời.

 Giáo viên Trường Mầm non Lê Duẩn khẩn trương dọn dẹp ngay khi nước lũ rút khỏi phòng học.

Giáo viên Trường Mầm non Lê Duẩn khẩn trương dọn dẹp ngay khi nước lũ rút khỏi phòng học.

Còn tại Trường THPT Hà Huy Tập (xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh), đã hơn 5 ngày vẫn bị nước lũ bao vây. Theo ông Hoàng Văn Báu – Phó Hiệu Trưởng nhà trường, nước vào các phòng học cao nhất là khoảng 30cm.

 Khu vực mương thoát nước không có nắp đậy phía trước cổng trường THPT Hà Huy Tập tiềm ẩn nhiều tai nạn cho học sinh, giáo viên và người dân.

Khu vực mương thoát nước không có nắp đậy phía trước cổng trường THPT Hà Huy Tập tiềm ẩn nhiều tai nạn cho học sinh, giáo viên và người dân.

 Trường THPT Hà Huy Tập hơn 5 ngày bị nước lũ bủa vây.

Trường THPT Hà Huy Tập hơn 5 ngày bị nước lũ bủa vây.

Để không gián đoạn chương trình của hơn 1.400 học sinh, nhà trường linh hoạt triển khai dạy học trực tuyến ngay từ sáng 3/11. “Từ thứ 7, chúng tôi đã hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch online cho toàn bộ các môn, trừ thể dục và ngoại khóa. Ban Giám hiệu cũng trực tiếp tham gia dạy. Mỗi khối có 2–3 giáo viên phụ trách. Với học sinh thiếu thiết bị, các em được học ghép. Sáng nay, chỉ 33 em vắng học do khu vực dân cư mất điện”, ông Báu thông tin.

 Gạch ốp lát khu vực sàn phòng học, hành lang... bị bong tróc từng mảng sau nhiều ngày ngâm nước lũ.

Gạch ốp lát khu vực sàn phòng học, hành lang... bị bong tróc từng mảng sau nhiều ngày ngâm nước lũ.

Cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Cường – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra, động viên giáo viên tại các trường bị ngập sâu. Phó Giám đốc Sở cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, chỉ cho học sinh nghỉ khi có nguy cơ mất an toàn. Sau khi nước rút, cần khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn, xử lý môi trường để sớm ổn định dạy học trở lại. Mục tiêu cao nhất là an toàn cho học sinh, đồng thời hạn chế thấp nhất sự gián đoạn chương trình.

 Ngày 3/11, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đến kiểm tra và động viên các cơ sở giáo dục bị ngập sâu.

Ngày 3/11, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đến kiểm tra và động viên các cơ sở giáo dục bị ngập sâu.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đến 7h sáng 3/11, toàn tỉnh có 34/676 cơ sở giáo dục với 18.464 học sinh (538 lớp) phải tạm nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lũ.

Phượng Vũ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/can-canh-truong-hoc-ha-tinh-sau-nhieu-ngay-bi-mua-lu-bao-vay-post755169.html