Cần chặt hạ ngay cây chết khô

Sáng 23-8, chị Thảo chở mẹ đi khám bệnh ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Đi đến gần khu vực số nhà 49A và 51 phố Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung (quận Hà Đông), mẹ chị Thảo giật áo con:

- Con ơi đi cẩn thận, tránh xa cái cây chết khô kia nhé.

- Mẹ ơi, cây này chết lâu rồi mà mẹ, con đi qua đây mãi, có sao đâu - chị Thảo nói.

- Nhưng mấy ngày gần đây trời mưa liên tục, gốc gây mục rỗng, nhỡ đâu… - mẹ chị Thảo ái ngại.

Dừng xe, nhìn về phía cây dâu da xoan chết bên đường, chỉ còn trơ thân vì cành cây đã gãy và rơi gần hết, thân cây sâu đục, chị Thảo vội tránh ra xa để bảo đảm an toàn. Đi được một đoạn, mẹ con chị lại bắt gặp một cây bằng lăng chết khô trên phố Nguyễn Viết Xuân. Chỉ cần một cơn bão, chẳng may cây đổ thì không biết sẽ gây hậu quả như thế nào.

Viết thư cho Người Xây Dựng, chị Thảo cho rằng, tình trạng cây xanh chết, bị gãy đã từng xảy ra ở nhiều tuyến phố Hà Nội dẫn đến người đi đường bị thương, hư hại tài sản.

Do đó, chị đề nghị đơn vị quản lý cây xanh trên phố Nguyễn Viết Xuân và chính quyền sở tại kiểm tra, sớm có kế hoạch chặt hạ. Đồng thời đơn vị chức năng cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện các cây xanh bị chết, hoặc mắc sâu bệnh trên các tuyến phố, từ đó có biện pháp thay thế hoặc loại bỏ kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-chat-ha-ngay-cay-chet-kho-676170.html