Cần có ý thức vệ sinh môi trường

(HNM) - Khoảng 10h ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bà Hà và bà Loan ở phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm đi lễ về qua ngõ 56 phố Thợ Nhuộm đúng lúc cơn gió thổi thốc đám tro ai đó vừa đốt vàng mã ngay sát mép hè tung tóe ra xung quanh. Bà Hà chép miệng:

- Mấy ngày Tết, chị em công nhân dọn vệ sinh môi trường đã vất vả quét dọn để đường phố sạch đẹp. Ai lại nỡ bày bẩn thế kia?

Nghe vậy, bà Loan nói:

- Tôi thấy không chỉ tùy tiện đốt vàng mã ngoài đường đâu, hết Tết, người ta còn quẳng cả hoa héo, đào hỏng… lung tung ra gốc cây, vỉa hè. Vẫn còn nhiều người thiếu ý thức bà ạ.

Vừa đi, bà vừa Hà vừa nói với bà Loan:

- Lâu nay, báo, đài truyền hình đã tuyên truyền, nhắc nhở không để tái diễn việc làm không văn minh này. Sao vẫn có người ích kỷ, không bỏ được thói xấu cũ này? Không lẽ cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi sao?

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, bà Hà nói: Sau Tết Nguyên đán, tình trạng trên diễn ra ở nhiều nơi, gây nhiều hệ lụy. Theo bà, mọi người cần rút kinh nghiệm, có ý thức tự giác và nhắc nhở nhau giữ vệ sinh chung cũng như thể hiện nếp sống văn minh đô thị, bỏ rác đúng chỗ, đúng nơi, đúng giờ quy định, vừa đỡ vất vả cho công nhân dọn vệ sinh môi trường, vừa góp phần giữ cho đường phố Thủ đô những ngày đầu xuân luôn phong quang, sạch, đẹp.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/957079/can-co-y-thuc-ve-sinh-moi-truong