Cần làm rõ cho nghiêm và minh

Hai Phiếm lẩm bẩm:

- Kẻ không có bằng lái xe máy, say rượu đâm vào 2 người cũng đi xe máy chở nhau sang đường khiến 1 người tử vong thì bị phạt hành chính...

- Làm gì có chuyện lạ thế.

- Lạ nữa là tai nạn chết người thì phải có kẻ đi tù, thế là người cầm lái xe máy bị thằng say rượu đâm vào đã bị tuyên án 3 năm tù vì làm chết người đi cùng trên xe máy của mình, khiến anh này uất quá phải nhảy lầu tự tử tại trụ sở tòa.

- Nghe nói tòa bảo xử đúng vì tội không quan sát khi sang đường bởi nơi xảy ra tai nạn đường quang.

- Hai ông chở nhau không thể đi nhanh, nhưng sao không nghĩ thằng say rượu không quan sát? Tòa thử đi xe máy gặp thằng say rượu phóng như điên thử xem có quan sát rồi tránh được không nhá!

- Không có ai muốn chứng minh mình đúng, mình bị oan bằng cái chết ngoài việc thất vọng và uất ức quá mới thế.

- Có người bảo nếu xử án treo chắc anh ý không tự tử.

- Chưa chắc vì nỗi uất ức không hẳn là án mà là chuyện bất công đen đen trắng trắng chăng?

- Xin chia buồn với gia đình người tự tử dù không cổ vũ cho chuyện này. Nhưng giá như làm cho rõ chuyện này...

- Rất nên! Nếu không sẽ thành án lệ, như ở Thái Bình có ông trưởng ban nội chính tỉnh lái ô tô sau khi dự tiệc có tí say say, đâm chết 1 người làm bị thương 2 người khác không khéo nạn nhân do không quan sát nên đâm vào ô tô, chứ không phải ô tô đâm vào gây thương vong.

- Hèn chi gần tháng trời ông trưởng ban này chưa bị quy án.

Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/can-lam-ro-cho-nghiem-va-minh-n174990.html