Cần lắm sự sẻ chia!

Là một gia đình trẻ, lẽ ra sẽ rất đầm ấm. Thế nhưng nghèo đói, bệnh tật cứ luôn đeo bám gia đình chị Thạch Thị Hiền (SN 1983) và anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1990), ngụ khu phố 4, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, khiến gia đình chị luôn rơi vào hoàn cảnh éo le, bế tắc.

Cuộc sống khốn khó, hai mẹ con chị Hiền hái rau quanh nhà để lo cho bữa cơm gia đình

Cuộc sống khốn khó, hai mẹ con chị Hiền hái rau quanh nhà để lo cho bữa cơm gia đình

Anh Sơn phải xoay sở nhiều công việc khác nhau để lo cho gia đình

Anh Sơn phải xoay sở nhiều công việc khác nhau để lo cho gia đình

Vì bị bạo lực gia đình, chị Hiền chia tay với người chồng đầu tiên khi đã có hai người con gái.Trải qua bao khốn khó, giữa lúc tưởng chừng lòng đã nguội lạnh thì chị gặp anh Sơn - người đàn ông hết lòng vì mình. Anh chị nên duyên và có với nhau thêmba người con. Bằng sự nỗ lực, cố gắng, anh chị xây được căn nhà nhỏ với ước mơ cócuộc sống ổn định, con cái ăn học nên người. Thế nhưng, bệnh tật cứ liên tục kéo đến khiến những ước mơ cứ thế ngày một xa tầm với.

7 năm trước, chị Hiền mắc căn bệnh viêm màng nhỉ, dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng một tai vẫn đau nhức, không thể nghe rõ, cộng thêm căn bệnh rối loạn tiền đình khiến chị thường xuyên ngất xỉu. Bé Thạch Thị Liên (SN 2004), người con gái thứ hai mắc bệnh tim, đại tràng, viêm khớp… phải thăm khám và duy trì thuốc hàng ngày. Mẹ chị Hiền là bà Thạch Sổ (SN 1968) cũng mắc bệnh suy tim, suy thận nằm liệt một chỗ nhiều năm nay, mọi sinh hoạt, ăn uống đều cần chị Hiền trợ giúp.

Năm học mới sắp bắt đầu khiến anh Sơn, chị Hiền đối mặt với trăm ngàn nỗi lo

Năm học mới sắp bắt đầu khiến anh Sơn, chị Hiền đối mặt với trăm ngàn nỗi lo

Ngoài chăm lo cho con cái, chị Hiền phải lo cho người mẹ bệnh tật

Ngoài chăm lo cho con cái, chị Hiền phải lo cho người mẹ bệnh tật

Thương vợ, con bệnh tật, thương mẹ già yếu, anh Sơn phải xoay sở nhiều công việc khác nhau để lo cho cả gia đình. Thế nhưng mấy năm nay kinh tế khó khăn, công việc vì vậy cũng bấp bênh, cuộc sống cả gia đình ngày càng rơi vào bế tắc.

Trước những nghịch cảnh, tai ương của cuộc sống cứ như cái bóng vô hình mải miết đè lên những gia đình bất hạnh, dù cố gắng vẫy vùng, nhưng họ cũng không thể nào thoát ra được. Hy vọng, sự yêu thương, chia sẻ của cộng đồng sẽ giúp gia đình anh Sơn, chị Hiền vượt qua khó khăn để tìm đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Dự kiến chương trình “Chia sẻ nỗi đau” cho gia đình anh Sơn, chị Hiền sẽ tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10-8 tại tổ 5, khu phố 4, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài. Mọi thông tin, đóng góp cũng như hỗ trợ nhân vật xin gửi về địa chỉ: Chương trình “Chia sẻ nỗi đau”, Phòng Bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, điện thoại: 02713.887057 hoặc BTV Thiên Thư, điện thoại 0357900391. Tài khoản tiếp nhận: Trần Thị Thiên Thư, STK 101002893763 - VietinBank chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: ỦNG HỘ CSNĐ THẠCH THỊ HIỀN.

Danh sách tài trợ, ủng hộ cho chị Thạch Thị Hiền sẽ được công khai tại buổi lễ trao tiền và trong chương trình “Chia sẻ nỗi đau” phát sóng lúc 20 giờ 40 phút, thứ Ba, ngày 13-8, trên kênh BPTV1 và trên Báo Bình Phước.

Thiên Thư

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/250/161171/can-lam-su-se-chia