Căn nhà mới của người mẹ liệt sĩ

Đúng dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2019), tại xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Ðồng Hỷ (Thái Nguyên) diễn ra lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình bà Mai Thị Liên, là mẹ của liệt sĩ Lương Ðình Dũng, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại diện Quân khu 1 và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành Nhà tình nghĩa tặng bà Mai Thị Liên là mẹ liệt sĩ, ở xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên).

Đại diện Quân khu 1 và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành Nhà tình nghĩa tặng bà Mai Thị Liên là mẹ liệt sĩ, ở xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên).

Ông Hoàng Văn Tân, người dân xóm Việt Cường chia sẻ: Bà Liên 90 tuổi, nhà rất nghèo. Bà có tám người con (năm trai, ba gái), trong đó người con trai thứ hai là liệt sĩ, hy sinh năm 1974; người con trai cả thì bị bệnh bại liệt từ nhiều năm nay.

Từ khi chồng qua đời (năm 1993), bà Liên ở cùng vợ chồng người con trai thứ sáu trong căn nhà cấp bốn dột nát, xuống cấp. Các con bà đều khó khăn, cho nên bao năm nay vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện quyên góp, dựng cho mẹ một căn nhà mới kiên cố, vững chắc hơn.

Chia sẻ với những khó khăn của gia đình, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trích quỹ "Ðền ơn đáp nghĩa" hỗ trợ 70 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 601 giúp đỡ 300 ngày công trị giá 60 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp. Sau ba tháng thi công, với tinh thần trách nhiệm cao, căn nhà cấp bốn, rộng 120 m2, lợp ngói, khang trang, sạch đẹp đã được hoàn thành trên nền đất cũ, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Tại buổi lễ khánh thành, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã trao tặng gia đình bà Liên nhiều món quà ý nghĩa.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương, Bí thư Ðảng ủy xã Hóa Thượng Phó Thị Thủy đã ghi nhận, cảm ơn công sức và tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1; đồng thời khẳng định cấp ủy đảng, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục cố gắng, vận dụng mọi nguồn lực để tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo các gia đình chính sách, người có công có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ðại tá Thang Việt Hà, Trưởng phòng Chính sách Quân khu 1 cho biết: Từ đầu năm đến nay, Quân khu 1 đã xây dựng sáu nhà tình nghĩa bằng quỹ "Ðền ơn đáp nghĩa" của Quân khu; hai nhà tình nghĩa bằng quỹ "Ðền ơn đáp nghĩa" của Bộ Quốc phòng và sáu nhà được triển khai xây dựng theo hình thức xã hội hóa. Việc khánh thành và bàn giao công trình nhà tình nghĩa đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ là hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với thân nhân các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc; góp phần giúp các gia đình chính sách giảm bớt khó khăn, yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: Bùi Hiệp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41099802-can-nha-moi-cua-nguoi-me-liet-si.html