Căn phòng đầy máu và án tù chung thân cho bác sĩ sản khoa
Bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng miền trung New York (Mỹ) đã bị tuyên án tù chung thân trong vụ án chồng sát hại vợ rồi dựng hiện trường giả.
Ngày 17-9-2012, ông Robert “Bob” Neulander - một bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng ở miền trung New York (Mỹ) - nói rằng khi chạy bộ về nhà thì ông thấy vợ mình là bà Leslie Neulander bất tỉnh trong phòng tắm. Sau đó, ông Bob bế bà vào phòng ngủ để bắt đầu hô hấp nhân tạo.
Tuy nhiên, bà Leslie được xác định đã chết khi còn nằm trên sàn phòng tắm. Bà đã để lại một bí ẩn khó hiểu về một căn phòng đầy vết máu mà phải mất nhiều năm và nhiều phiên tòa mới có thể giải quyết.
“Khi bà Leslie Neulander đột ngột qua đời trong phòng tắm, cảnh sát tin rằng đó là một tai nạn. Trên thực tế, vụ án đã có thể khép lại nếu không có sự nghi ngờ dai dẳng của 2 người bạn trong câu lạc bộ sách của bà Leslie” – phóng viên Andrea Canning, người dành nhiều thời gian theo dõi vụ án chồng sát hại vợ, cho biết.

Bà Leslie Neulander trong vụ án chồng sát hại vợ. Ảnh: SYRACUSE.COM
Leslie Neulander là ai?
Từng là một y tá, bà Leslie đã từ bỏ sự nghiệp y khoa sau khi gặp và kết hôn với Bob. Sau khi kết hôn, bà Leslie ở nhà nuôi 2 đứa con của họ, cùng với 2 đứa con của Bob từ cuộc hôn nhân trước. Trong thời gian này, ông Bob điều hành một phòng khám sản phụ khoa đạt được nhiều thành công và uy tín, theo trang tin Oxygen.
"Họ dường như luôn có một hình ảnh rất quyền lực. Họ có hai đứa con đáng yêu từ cuộc hôn nhân của họ. Họ cũng rất thân thiện, thành đạt và hòa đồng. Họ dường như có một cuộc sống hoàn hảo " – bác sĩ Mary Jumbelic, bạn thân của hai vợ chồng, kể lại.
Tuy nhiên, cuộc sống viên mãn đã kết thúc vào ngày bà Leslie qua đời. Theo ông Bob, bà Leslie đã trượt chân và ngã trong phòng tắm và bị thương nặng do tai nạn này.
Ông Tom Norton – khi đó là trung sĩ cảnh sát – là một trong những người đầu tiên đến hiện trường. Ông bị sốc khi thấy lượng máu lớn được tìm thấy trong phòng tắm và phòng ngủ của bà Leslie.
"Bên phải tôi, tôi thấy các nhân viên y tế đang cấp cứu cho một phụ nữ, cô ấy nằm trên cáng. Tôi thấy có rất nhiều máu xung quanh cô ấy. Sau đó tôi nhìn sang bên trái. Đó là lối vào phòng tắm và chỉ có máu khắp nơi" – ông Norton kể.
Ông Norton nhận thấy một bên mắt của bà Leslie "nhắm lại, sưng tấy và hoàn toàn đen".
Ông Bob giải thích về vết máu rằng ông đã chuyển vợ mình từ phòng tắm vào phòng ngủ để ông có thể thực hiện hô hấp nhân tạo. Một nhân viên giám định y khoa tại hiện trường đã kết luận rằng vết thương của bà Leslie có vẻ là do tai nạn ngã.
Hoài nghi
Khi tin tức về cái chết của bà Leslie lan truyền, người bạn của gia đình bà Leslie là bà Terri Barr – một y tá từng làm việc tại phòng khám của Bob – đã vội vã đến nhà của gia đình để hỗ trợ. Một trong hai cô con gái của bà Leslie tên là Jenna đã nhờ bà Barr giúp lau sạch máu trong phòng mẹ cô.
Khi bà Barr bước vào phòng ngủ, bà đã bị sốc trước những gì mình được thấy.
"Tôi nghĩ điều đó rất bất thường vì tôi không nghĩ rằng một vết thương ở đầu do ngã trong phòng tắm lại có thể có máu" – bà Barr nói.
Sau khi chứng kiến tình trạng của căn phòng, bà Barr bắt đầu nghi ngờ rằng bạn mình có thể đã bị sát hại.
Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát xác nhận vụ việc là do tai nạn, nữ y tá dày dạn kinh nghiệm này đã cố gắng gạt bỏ nỗi lo lắng và tập trung vào việc an ủi gia đình bà Lislie. Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, bà Barr vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng có điều gì đó đáng ngờ xung quanh cái chết của người bạn thân.
Sau đó, bà Barr tìm đến sự giúp đỡ của bà Jumbelic – vốn từng là một nhân viên giám định y khoa. Bà Jumbelic sau đó đã xem xét kỹ lưỡng các bức ảnh chụp tại hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu. Bà nói với cảnh sát rằng bà không tin câu chuyện được Bob giải thích về những vết thương của bà Leslie, bao gồm một vết thương lớn dài hơn 12 cm ở bên hộp sọ và nhiều vết thương trên mặt.
Bà Jumbelic cũng nghi ngờ về những vết máu bắn tung tóe mà bà nhìn thấy bên giường bà Leslie, trên đèn và trên tường.
"Leslie đã bị sát hại. Cô ấy chết do chấn thương đầu và đây là do giết người” – bà Jumbelic nói.
Người chồng sát hại vợ
Ông Nevin Robi – một người bạn khác của bà Leslie – đã khai với cảnh sát rằng bà Leslie có kế hoạch ly hôn và chuyển đến căn hộ riêng. Bà đã kể với ông Nevin chuyện này trước khi qua đời vài ngày.
Các nhà điều tra đã quay trở lại ngôi nhà và tìm thấy một vết máu trên mảnh vải tối màu ở đầu giường. Điều này cho thấy bà Leslie đã chảy máu khi nằm trên giường.

Robert “Bob” Neulander tại tòa vào tháng 5-2022 trong vụ án chồng sát hại vợ. Ảnh: SYRACUSE.COM
Sau đó, Bob bị cảnh sát thẩm vấn. Ông này khai rằng đã bế vợ lên và di chuyển bà ấy nhiều lần. Ngoài ra, ông này không đưa ra lời giải thích nào về việc vợ mình chảy máu quá nhiều.
Năm 2014, Bob bị bắt vì nghi phạm tội giết người cấp độ hai và phá hoại bằng chứng vật lý. Bob ra tòa vào mùa xuân năm 2015.
Các công tố viên cáo buộc Bob đã giết bà Leslie trong phòng ngủ, sau đó dàn dựng hiện trường, thậm chí còn thay và vứt bỏ ga trải giường của bà Leslie trước khi cơ quan chức năng đến. Sau cùng, Bob bị kết tội về cả hai tội danh giết người cấp độ hai và phá hoại bằng chứng vật lý.
Tuy nhiên, do sai sót của bồi thẩm đoàn, đến tháng 3-2022, ông Bob ra tòa lần nữa, bị kết tội về cả hai tội danh nói trên lần thứ hai với án tù chung thân.
Nguồn PLO: https://plo.vn/can-phong-day-mau-va-an-tu-chung-than-cho-bac-si-san-khoa-post857634.html