Cần sớm điều tra xử lý hành vi chặn xe, đạp kính, bắt trẻ em

Ngày 10/3, bà Nguyễn Hồng Nhiên đến báo Công lý & Xã hội phản ánh, Tòa án tuyên bà được quyền nuôi con. Chồng cũ không giao con, cơ quan thi hành án cưỡng chế giao con cho chị. Tuy nhiên, trên đường về chị bị gia đình chồng cũ chặn đánh và bắt lại con.

(Hình minh họa)

(Hình minh họa)

Theo trình bày của bà Nhiên, bà và chồng cũ là ông Lê Văn Tám đã ly hôn từ năm 2018. Bản án sơ thẩm tuyên bà Nhiên được ly hôn với anh Tám. Tòa giao cho bà Nhiên trực tiếp nuôi con. Ông Tám kháng cáo, nhưng tới phiên tòa phúc thẩm ông Tám không có mặt, Tòa án đã đình chỉ xét xử phúc thẩm.

Năm 2020, ông Tám khởi kiện yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn. Bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm đều bác đơn yêu cầu của ông Tám. Tòa nhận định, bản án ly hôn trước đó đã có hiệu lực nhưng ông Tám không thi hành việc giao con cho vợ cũ chăm sóc. Gia đình ông Tám nhiều lần ngăn cản chị Nhiên thăm con, sự việc đã được báo chính quyền địa phương. Nguyên đơn khởi kiện giành quyền nuôi con nhưng công việc thường xuyên xa nhà, không trực tiếp nuôi mà giao cháu bé cho ông bà nội. Do đó, ông Tám không đầy đủ các điều kiện để con gái được phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần.

Sau khi bản án có hiệu lực, ông Tám nhất quyết không giao con cho bà Nhiên mà bồng con đi trốn khiến chị Nhiên phải ngược xuôi khắp nơi tìm con trong suốt ba năm qua. Cơ quan thi hành án dân sự huyện Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) và cơ quan thi hành án dân sự huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã nhiều lần ban hành quyết định thi hành án, cưỡng chế thi hành án, đề nghị ông Tám giao con cho chị Nhiên nhưng đều không thành.

Ngày 10/6/2020, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Tám với số tiền 3.000.000 đồng vì hành vi không giao con.

Theo chị Nhiên, sau nhiều lần cơ quan thi hành án cưỡng chế bất thành, ngày 25/5/2021, chồng cũ đã đồng ý giao con cho bà tại Chi cục thi hành án dân sự (THADS) huyện Bình Chánh. Vừa nhận con, chị cùng anh họ đưa bé lên taxi về quê ngoại ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Đi được một đoạn thì chị phát hiện có nhiều thanh niên đi xe máy bám theo, dù có ô tô của công an đi hỗ trợ phía sau taxi.

Đến đoạn gần cầu Bình Điền thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, xe công an dừng hộ tống, rẽ sang đường khác. Nhóm thanh niên liền vượt lên chặn đường, trong đó có ông Tám, đập vỡ kính taxi khiến tài xế bị chảy máu. Mọi người trong xe hoảng loạn, anh họ của chị Nhiên gọi điện báo Công an, Ccảnh sát 113 và ghi hình sự việc.

Lúc này, ông Tám nắm tóc, đấm vào mắt, vào mặt bà Nhiên. Mẹ ông Tám xông vào xe giằng lấy đứa bé mang đi. Sau đó, bà Nhiên đến Công an xã Tân Kiên trình báo sự việc.

Công an xã đã liên hệ với ông Tám. Tối cùng ngày, ông Tám đến làm việc, hứa trong 3 ngày sẽ giao lại con "nếu vợ cũ không yêu cầu xử lý hình sự". Tuy nhiên, đến nay chị Nhiên vẫn chưa được nhận con.

Công an xã Tân Kiên đã chuyển hồ sơ sự việc cho Công an huyện Bình Chánh giải quyết. Tuy nhiên, đến nay Công an huyện Bình Chánh vẫn chưa thông báo kết quả giải quyết vụ việc cho bà Nhiên biết.

Bà Nhiên chia sẻ, mong báo chí vào cuộc giúp đỡ để mẹ con sớm đoàn tụ. Bà có 4 bản án tuyên được quyền nuôi con nhưng ông Tám không chấp hành các bản án, mang con đi giấu, bị xử phạt vi phạm hành chính và hàng loạt biên bản cưỡng chế không thành. Giờ bà rất nhớ con, chỉ biết nhìn các bản án mà bất lực, không biết làm gì.

Việc chặn xe giữa đường, đập vỡ kính để bắt đứa trẻ hơn 6 tuổi, là xem thường pháp luật, hành vi này có dấu hiệu phạm tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 153 BLHS. Đề nghị Công an huyện Bình Chánh sớm điều tra làm rõ vụ việc trên.

Phong Vân

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/can-som-dieu-tra-xu-ly-hanh-vi-chan-xe-dap-kinh-bat-tre-em-112521.html