Cần sớm dọn dẹp, chỉnh trang tiểu công viên ở TP Hà Tĩnh
Tiểu công viên ở khu vực ngã ba giao đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với đường Nguyễn Công Trứ (TP Hà Tĩnh), cỏ, cây dại mọc um tùm, mất mỹ quan đô thị.


Khi đi bộ ngang qua tiểu công viên ở khu vực ngã ba giao đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với đường Nguyễn Công Trứ (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh), bà Nguyễn Thị Lan (SN 1956) cùng một số người bạn tính ghé vào để tập thể dục, thư giãn nhưng đành phải từ bỏ ý định bởi nơi đây không còn hình dáng của một công viên như trước kia.

Khuôn viên tiểu công viên đã bị cỏ, cây dại “vây tứ phía”, từ các lối vào cho tới các dụng cụ, thiết bị phục vụ người dân tập thể dục, trẻ em vui chơi.

Tiểu công viên này được đưa vào sử dụng từ tháng 2/2019 với mục tiêu vừa cải tạo môi trường, cảnh quan, vừa là nơi để người dân đi dạo, trẻ em vui chơi.




Trong khuôn viên tiểu công viên đã được lắp đặt các dụng cụ, thiết bị phục vụ người dân tập thể dục thể thao...


Theo tìm hiểu, tiểu công viên này được UBND phường Nguyễn Du (nay là UBND phường Bắc Hà) giao cho Tổ Quản lý trật tự đô thị phường quản lý, điều hành, chăm sóc. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì lại không được chăm sóc. Và sau thời gian dài, tiểu công viên không khác gì khu vực bị bỏ hoang lâu ngày.




Từ hệ thống ghế đá...

... tới các dụng cụ tập thể dục...


... và thiết bị cho trẻ em vui chơi, đều có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, bị cỏ, cây dại “bao vây”.

Hiện nay, cỏ dại đã mọc cao tới đầu gối người lớn, thậm chí, một số vị trí, cây dại còn cao hơn đầu người.

“Từ lâu, tôi không dám cho con ra tiểu công viên chơi, phần vì sợ rắn rết, phần vì cũng chẳng có chỗ để trẻ con chơi đùa”, anh Nguyễn Tiến Lực (SN 1982, trú phường Bắc Hà) chia sẻ.


Tiếp nhận thông tin phản ánh, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hà Nguyễn Văn Minh cho hay, địa phương sẽ cho kiểm tra và tiến hành dọn dẹp, chỉnh trang lại khuôn viên tiểu công viên ở khu vực ngã ba giao đường Xô Viết Nghệ Tĩnh với đường Nguyễn Công Trứ để người dân, trẻ em có nơi vui chơi, giải trí.