Cần thay đổi quan niệm
Ngày 3-1, chị Phương cùng chị Mai, cùng trú tại phường Việt Hưng, đi lễ đền Ghềnh ở phường Bồ Đề. Sau khi hành lễ, hai chị đi bộ xuống khu vực bãi ven sông Hồng thì bắt gặp một nam thanh niên xách theo hai túi ni lông màu đen, đổ thẳng xuống bờ sông.
Quan sát thấy bên trong túi là bát hương, chén, đĩa thờ, chị Mai liền lên tiếng nhắc nhở:
- Sao em lại mang những thứ này vứt xuống sông? Dọn đi em ạ!
Vờ như không nghe thấy, nam thanh niên vội vàng men theo bờ sông rồi bỏ đi. Nhìn dọc bờ sông ngổn ngang đồ thờ cũ, từ bát hương, chén đĩa đến cả bàn thờ gỗ đã hư hỏng, chị Mai thở dài:
- Nhiều người vẫn quen mang đồ thờ bỏ đi ra sông hồ “thả cho mát” khiến khu vực ven sông ngày càng ô nhiễm, bừa bãi bà ạ.
Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Phương và chị Mai mong rằng, người dân cần thay đổi quan niệm, lựa chọn những cách xử lý phù hợp, văn minh hơn đối với đồ thờ bỏ đi, thay vì mang ra sông hồ vứt bỏ. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thu gom, dọn dẹp vệ sinh để giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp cho các khu vực ven sông, ven hồ.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-thay-doi-quan-niem-729907.html










