Cần thay đổi thói quen xấu

Tối 25-8, vợ chồng chị Thảo chở nhau đi qua phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm), đến trước tòa nhà Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ở số 24 phố này thì thấy một nhóm thanh niên mang nhiều vàng mã ra đốt ở lòng đường.

Ngọn lửa bốc cao khiến tàn giấy bay mù mịt. Người dân và cả khách du lịch nước ngoài đi bộ trên vỉa hè phải lấy tay che mũi, đi nhanh qua. Thấy vậy, chồng chị Thảo liền dừng xe rồi đến gần góp ý:

- Các em sao lại đốt vàng mã ở đường phố thế này. Lửa bốc cao thế có thể gây cháy nổ vì nhiều xe đang đi qua. Chưa kể, lửa có thể gây nguy hiểm cho người đi đường.

- Không sao đâu, bọn em đốt nốt, sau đó sẽ lấy nước đổ vào cho lửa không lan ra, anh yên tâm - một cậu thanh niên đáp.

- Nhưng khói, bụi cũng ảnh hưởng đến mọi người đấy - chồng chị Thảo ý kiến.

- Úi giời, có ai kêu đâu mà anh cứ nói mãi - cậu thanh niên gạt đi.

Thấy góp ý không được, chồng chị Thảo đành rời đi. Một số người đi đường cũng lắc đầu ngao ngán.

Kể lại sự việc với Người Xây Dựng, chị Thảo bày tỏ sự bức xúc và phê phán hành vi vô ý thức của nhóm thanh niên nọ. Theo chị, việc đốt vàng mã trên đường phố tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và là thói quen xấu, cần được thay đổi. Đó là mong muốn chính đáng, phù hợp với suy nghĩ chung của nhiều người về hiện tượng này.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/can-thay-doi-thoi-quen-xau-677245.html