Cần Thơ ngập tràn không khí mừng Tết Độc lập
Những ngày này, Cần Thơ tưng bừng trong sắc đỏ cờ hoa, rộn ràng chào đón Quốc khánh 2/9. Từng con phố, ngõ nhỏ đều rạng rỡ không khí tự hào, hân hoan.
Những ngày này, Cần Thơ khoác lên mình tấm áo đỏ rực, tràn ngập không khí tưng bừng, rộn ràng chào đón Quốc khánh 2/9. Từ những tuyến phố chính đến các con hẻm nhỏ, cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo nên một bức tranh tươi sáng, ngập tràn niềm tự hào dân tộc.

Học sinh tham quan tại triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”. Ảnh HT
Một trong những địa điểm thu hút nhiều học sinh, sinh viên đã đến tham quan là triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” tại công viên Tao Đàn, góc đường Hòa Bình - Phan Đình Phùng - Trần Quốc Toản.

Đoàn phường Ninh Kiều tham quan tại Bảo tàng TP Cần Thơ. Ảnh HT
Triển lãm ảnh quy tụ 136 hình ảnh, tư liệu được chia thành 5 chủ đề, tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tình cảm sâu nặng của Người đối với đồng bào miền Nam.

Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ giúp thế hệ trẻ Cần Thơ thêm hiểu, thêm yêu lịch sử mà còn là động lực để mỗi người cống hiến sức trẻ, xây dựng thành phố và đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ảnh HT
Tại Bảo tàng thành phố cũng đang diễn ra trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Thống nhất trong đa dạng”. Trưng bày có hơn 250 hình ảnh, hiện vật, tư liệu, phác họa nhiều lĩnh vực về văn hóa vật chất, tinh thần, trang phục, nhạc cụ, lễ hội, nghi lễ, trò chơi dân gian và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc khác của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Du khách check in với cờ đỏ sao vàng tại Bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Ảnh HT
Bạn Tô Ngọc Chúc, sinh viên năm nhất Trường Đại học Nam Cần Thơ bày tỏ, qua triển lãm, chúng em được cảm nhận sâu sắc sức sống mãnh liệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây là một bài học quý giá, thôi thúc mỗi người phải nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống hào hùng, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.

Bến Ninh Kiều ngập trong sắc cờ đỏ sao vàng. Ảnh HT

Trong không khí hướng về Quốc khánh 2/9, mỗi tuyến phố trở thành một không gian tuyên truyền trực quan, giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu và trân trọng những giá trị lịch sử được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Không những vậy, nhiều quán cà phê và các con đường chính tại TP Cần Thơ cũng được bạn trẻ và trẻ em đến chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm đẹp.

Các bạn trẻ thích thú check in tại quán Cafe Bệt - Khu cán bộ giảng viên, phường Tân An, TP Cần Thơ. Ảnh HT

Chị Trần Thị Thùy Trang (ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ) cho biết: “Những ngày này, không khí hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9 trên địa bàn thành phố rất sôi nổi. Tôi cùng gia đình tranh thủ đến Bến Ninh Kiều và Bảo tàng Quân khu 9 để tham quan, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong dịp lễ đặc biệt của đất nước. Mỗi góc phố, mỗi điểm đến đều được trang hoàng trang trọng, tạo nên không khí vừa vui tươi, phấn khởi, vừa thiêng liêng. Đây cũng là dịp để mỗi người nhắc nhớ về truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và tình yêu quê hương, đất nước”.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/can-tho-ngap-tran-khong-khi-mung-tet-doc-lap.html
