Cần Thơ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập

Ngày 26/8/2026, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9; Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo 515 thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; cùng đại biểu cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn.

 Hình ảnh tại buổi Lễ truy điệu, an táng. 

 Hình ảnh tại buổi Lễ truy điệu, an táng. 

Trong không khí trang nghiêm, trước Tượng đài và những hàng bia mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

38 hài cốt liệt sĩ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập tại các địa bàn xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thới Lai, Vĩnh Viễn và Xà Phiên.

Trong số 38 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này, bước đầu xác định được thông tin một liệt sĩ là Nguyễn Thị Út, du kích xã Tân Hòa, hy sinh năm 1969. Đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đơn vị, quê quán, lực lượng chức năng đã lấy 37 mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Phát biểu tại lễ truy điệu, đại diện Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh.

 Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ ra nơi an táng.

 Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ ra nơi an táng.

Những mất mát ấy không gì có thể bù đắp được, những sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã góp phần làm nên nền độc lập, tự do, hòa bình và cuộc sống ấm no của nhân dân hôm nay. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, do chiến tranh để lại, vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa xác định được danh tính, quê quán và đơn vị.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đội K90 đã khắc phục khó khăn, tổ chức tìm kiếm và quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng, đồng thời có sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tại các địa phương.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh trên địa bàn; phấn đấu tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, đưa các liệt sĩ về an nghỉ cùng đồng chí, đồng đội. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xác minh thông tin về đơn vị, danh tính, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

 Đội nghi lễ thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

 Đội nghi lễ thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

Đứng trước những phần mộ mới được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, các đại biểu bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố nguyện chăm sóc, giữ gìn chu đáo phần mộ các liệt sĩ, để các anh được yên nghỉ trong lòng đất quê hương Cần Thơ.

Lễ truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sĩ một lần nữa khẳng định truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, tiếp tục chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ!

Hoàng Anh - Trung Phạm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/can-tho-truy-dieu-an-tang-38-hai-cot-liet-si-duoc-tim-kiem-quy-tap-205025.html