Cần tự giác

Giờ tan học lúc 11h45 ngày 4-1, trên đường Dương Văn Bé, đoạn trước cổng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng có 3 em học sinh đeo băng đỏ in chữ: 'Trực tuần'.

Một phụ huynh đi xe máy đón con không có mũ bảo hiểm, các học sinh đeo băng đỏ đến xin phép hỏi tên, lớp bạn ngồi sau xe. Thấy vậy, bậc phụ huynh tỏ ra khó chịu, nói:

- Không phải việc của các cháu. Bác đang vội. Để bác đưa bạn về.

Một học sinh cương quyết:

- Chúng cháu xin lỗi bác. Chúng cháu có nhiệm vụ nhắc các bạn học sinh trong trường tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Nếu bạn nào không tiếp thu, chúng cháu phải báo cáo với trường ạ!

Nghe vậy, vị phụ huynh này nhận lỗi và hứa ngày mai đưa đón con sẽ có mũ bảo hiểm.

Chứng kiến sự việc trên, ông Hân ở địa chỉ số 156 đường Dương Văn Bé viết thư chia sẻ với Người Xây Dựng: Nhóm "Trực tuần" của Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tuy rất có trách nhiệm, không chỉ nhắc nhở các bạn học sinh trong trường mà còn nhắc các bậc phụ huynh cần nêu cao tinh thần tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ để làm gương cho con cháu.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/988272/can-tu-giac