'Căng mình' phòng chống cháy rừng cao điểm mùa khô

Trước tình hình cấp bách dưới cái nắng gần 40 độ C, lớp thực bì dưới tán rừng trở nên khô khốc, giòn rụm, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai ( Đồng Nai) đã chính thức nâng mức cảnh báo cháy lên cấp 5.

Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai xử lý thực bì ngăn chặn nguy cơ cháy rừng. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai xử lý thực bì ngăn chặn nguy cơ cháy rừng. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Những ngày cuối tháng Tư, nhiều khu vực trong tỉnh Đồng Nai vẫn đang trong giai đoạn cao điểm phòng chống cháy rừng với tinh thần cảnh giác cao nhất.

Nắng nóng gay gắt kéo dài khiến độ ẩm xuống thấp, đẩy nhiều diện tích rừng vào tình trạng báo động đỏ, nguy cơ cháy cao.

Ghi nhận tại rừng phòng hộ Đắk Mai, dưới cái nắng gần 40 độ C, lớp thực bì dưới tán rừng đã trở nên khô khốc, giòn rụm và rất dễ bắt lửa.

Trước tình hình cấp bách này, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai đã chính thức nâng mức cảnh báo cháy lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Để đối phó với giặc lửa, lực lượng chức năng cùng các hộ nhận khoán đang căng mình trực chiến 24/24 giờ bất kể ngày đêm.

Ông Nguyễn Tùng, Chốt trưởng chốt 42, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai cho biết: "Tại các khu vực có nguy cơ cao, chúng tôi đã hoàn tất việc xây dựng hệ thống đường băng cản lửa. Đặc biệt, phần thực bì giáp ranh giữa vườn rẫy của người dân và cửa rừng đã được phát dọn và đốt chủ động từ một đến hai lần, nhằm triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ cháy lan từ bên ngoài. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là thói quen vào rừng hái lá mây, lá nhíp, đi suối hoặc đốt ong của bà con địa phương. Trước tình trạng này, chúng tôi đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên để ngăn ngừa rủi ro gây thiệt hại về rừng."

Với diện tích quản lý lên đến 6.700ha, áp lực bảo vệ màu xanh tại rừng phòng hộ Đắk Mai trong mùa khô là vô cùng lớn. Đặc thù địa hình tại đây không chỉ có hơn 80km đường biên tiếp giáp trực tiếp với nương rẫy và khu dân cư. Hầu hết là kiểu rừng hỗn giao với tre, lồ ô xen lẫn cây gỗ cùng lớp thực bì dày đặc nên ngọn lửa có thể lan nhanh và gây khó khăn chồng chất cho công tác cứu hỏa nếu chẳng may xảy ra sự cố.

Tại khu vực chốt 42, không khí làm việc luôn hối hả với các hoạt động phát quang, dọn dẹp thực bì và thiết lập những đường băng cản lửa an toàn. Từng nhát rựa vung lên giữa cơn nóng hầm hập đều mang theo quyết tâm bảo vệ bằng được màu xanh của rừng, không để bất kỳ sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong mùa khô khắc nghiệt năm nay.

Anh Điểu Dim, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai, chia sẻ: "Hiện nay đang là cao điểm mùa khô, thời tiết rất khắc nghiệt và nắng nóng. Cứ đúng 11 giờ trưa hằng ngày, tôi lại lên chòi canh để quan sát kỹ lưỡng từng khu vực trong phạm vi mình quản lý. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, tôi sẽ lập tức báo cáo cho Chốt trưởng và Ban quản lý để kịp thời xử lý."

Dưới cái nắng như đổ lửa của những ngày cao điểm mùa khô, khu vực rừng phòng hộ Đắk Mai trở nên hanh hao, mọi thảm thực bì đều khô khốc như chực chờ bắt lửa. Với những người nhận khoán bảo vệ rừng như ông Điểu Nhơn là khoảng thời gian “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương.”

Ông Nhơn chia sẻ không kể ngày đêm, các thành viên trong tổ thay phiên nhau bám trụ tại các ngã ba, ngã tư là những điểm cửa ngõ dẫn vào rừng để kiểm soát chặt chẽ người ra vào, ngăn chặn mọi nguy cơ mang nguồn lửa từ bên ngoài. Đồng thời, tuyên truyền người dân không xâm phạm rừng, nhất là các hành động có thể gây cháy rừng.

Công việc trực chiến 24/24 giờ giữa rừng sâu vốn đã gian khổ, nay lại càng thách thức hơn khi cái nóng hầm hập phả lên từ đất đá, nguồn nước sinh hoạt cũng dần cạn kiệt.

Dẫu vậy, sự hiện diện kiên trì của những “cánh tay nối dài” như ông Điểu Nhơn chính là lá chắn quan trọng nhất bên cạnh lực lượng chuyên trách. Sự hy sinh thầm lặng của cộng đồng địa phương giữ rừng không chỉ là trách nhiệm theo hợp đồng, mà còn xuất phát từ tình yêu sâu nặng với rừng xanh, quyết tâm giữ cho bằng được nguyên vẹn từng khu rừng qua những mùa nắng lửa khắc nghiệt.

Chòi canh cao trở thành "mắt thần" nhằm kịp thời phát hiện hỏa hoạn tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Chòi canh cao trở thành "mắt thần" nhằm kịp thời phát hiện hỏa hoạn tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai. (Ảnh: K GƯỈH/TTXVN)

Nhằm đối phó với những kịch bản xấu nhất, phương châm “4 tại chỗ” đang được Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai siết chặt hơn bao giờ hết. Bên cạnh những đội tuần tra lưu động miệt mài xuyên rừng, các chòi canh cao gần 40 m đã thực sự trở thành những “mắt thần” giữa đại ngàn.

Tại đây, lực lượng giữ rừng thay phiên nhau ứng trực, phóng tầm mắt bao quát toàn bộ diện tích rộng lớn để kịp thời phát hiện mọi dấu hiệu khói lửa, quyết tâm ngăn chặn hỏa hoạn ngay từ khi mới nhen nhóm. Chính nhờ tinh thần chủ động và sự hiện diện xuyên suốt đó, công tác phòng chống cháy rừng đang đạt được những kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Tùng, Chốt trưởng chốt 42, Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai nhấn mạnh: "Sự phối hợp chặt chẽ và tinh thần trực chiến cao độ đã mang lại kết quả tích cực. Tính từ cuối năm 2025 cho đến nay, địa bàn chúng tôi vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối, chưa xảy ra vụ cháy rừng nào. Dự báo nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới, đẩy các cánh rừng vào tình thế cháy bất cứ lúc nào."

Trước nguy cơ cháy rừng luôn thường trực ở mức cao nhất, không chỉ Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai mà nhiều đơn vị giữ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị sẵn sàng phương tiện và nhân lực tại chỗ, mà còn chủ động xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng quân đội, công an và kiểm lâm trên địa bàn.

Sự phối hợp này đảm bảo tất cả các đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng, phản ứng nhanh và chính xác trước mọi tình huống, quyết tâm bảo vệ bằng được tài nguyên rừng trước những biến động khắc nghiệt của thời tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cang-minh-phong-chong-chay-rung-cao-diem-mua-kho-post1106432.vnp