Căng thẳng Israel-Iran: Tehran tiến hành đợt không kích thứ 3, hai bên đều chịu thiệt hại, hơn 400 người thương vong ở Iran
Sáng 14/6, Iran tiếp tục tiến hành đợt không kích thứ 3 trong khuôn khổ chiến dịch mang tên 'Lời hứa chân thật 3' do Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) phát động nhằm vào Israel để đáp trả cuộc tấn công trước đó của đối phương.

Cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel tối đêm 13/6 nhằm đáp trả chiến dịch trước đó của đối phương.
Theo hãng thông tấn Fars, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận có hàng chục tên lửa được phóng từ Iran về phía nước này trong đợt tấn công thứ 3, cho biết không quân nước này đang triển khai các biện pháp đánh chặn và đáp trả, đồng thời kêu gọi người dân di chuyển đến các khu vực an toàn.
Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ: “Còi báo động đã được kích hoạt tại nhiều khu vực trên toàn quốc sau khi phát hiện các vụ phóng tên lửa từ Iran".
Truyền thông Israel đưa tin tên lửa có thể đã rơi xuống Tel Aviv, gây hư hại nghiêm trọng cho một tòa nhà cao tầng, trong khi khu chung cư tại Ramat Gan lân cận cũng bị phá hủy. Tiếng nổ lớn cũng được ghi nhận tại Jerusalem.
Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Israel cho biết, tối 13/6, có 34 người bị thương tại khu vực Tel Aviv, phần lớn bị thương nhẹ; trong khi cảnh sát xác nhận có 1 người thiệt mạng.
Trước đó, rạng sáng cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, nhắm vào hai căn cứ không quân trọng yếu là Hamadan và Tabriz, khiến căn cứ Tabriz bị phá hủy.
Iran xác nhận sân bay Mehrabad ở Tehran, gần các vị trí lãnh đạo chiến lược và có đặt căn cứ quân sự với nhiều máy bay chiến đấu, vận tải, đã trúng hai tên lửa.
Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 13/6, Đại sứ Iran cho biết các cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân, tướng lĩnh và nhà khoa học nước này đã khiến 78 người thiệt mạng, hơn 320 người bị thương, chủ yếu là dân thường.