Căng thẳng lại leo thang ở Hồng Kông

Ngày 1-7, cuộc biểu tình thường niên kỷ niệm 22 năm Hồng Kông (thuộc địa cũ của Anh) được trao trả cho Trung Quốc diễn ra căng thẳng khi người biểu tình nỗ lực đột nhập tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh người dân đang giận dữ với dự luật dẫn độ gây tranh cãi.

Ngày 1-7, cuộc biểu tình thường niên kỷ niệm 22 năm Hồng Kông (thuộc địa cũ của Anh) được trao trả cho Trung Quốc diễn ra căng thẳng khi người biểu tình nỗ lực đột nhập tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh người dân đang giận dữ với dự luật dẫn độ gây tranh cãi.

Người biểu tình cố gắng phá vỡ các bức tường kính của tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Ảnh: AP

Người biểu tình cố gắng phá vỡ các bức tường kính của tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Ảnh: AP

Đập phá, chặn đường

Khoảng 100 cảnh sát chống bạo động đội mũ bảo hiểm và mang dùi cui đứng đằng sau tấm kính vỡ vụn khi một nhóm nhỏ người biểu tình sử dụng xe đẩy và cây kim loại để đập vỡ cửa sổ. Căng thẳng tăng cao khi cảnh sát giơ biểu ngữ cảnh báo người biểu tình ngừng đập phá, nếu không họ sẽ sử dụng vũ lực.

Trước đó, họ đã tiến về phía người biểu tình, đánh một số người bằng dùi cui khi họ ngã xuống đất và dùng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông tụ tập gần nơi các quan chức đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm ngày trao trả. Cảnh sát đã sử dụng bình xịt hơi cay để giải tán một số người biểu tình, chủ yếu là học sinh mặc áo đen, đội mũ cứng, đeo khẩu trang và mang ô, trong khi nhiều người khác quấn ni- lông quanh cánh tay để bảo vệ da trong trường hợp bị xịt hơi cay. “Trong vài năm qua, mọi người đã trở nên năng động hơn, vì họ thấy cách hòa bình không hiệu quả”, một người biểu tình 24 tuổi tên là Chen, cho biết.

Trước đó, hàng ngàn người bắt đầu tập trung tại Công viên Victoria trong thời tiết nắng nóng. Những người biểu tình một lần nữa làm tê liệt nhiều khu vực của trung tâm tài chính khi họ chiếm giữ các con đường, chặn các tuyến đường dẫn đến tòa nhà Hội đồng Lập pháp bằng hàng rào kim loại và ván gỗ.

Đến tối 1-7, nhiều người biểu tình đã xông vào trụ sở nghị viện của đặc khu hành chính, sau khi vượt qua các cửa sổ và cửa chớp. Hình ảnh được phát trực tiếp trên mạng i-Cable News cho thấy, hàng chục người biểu tình đeo mặt nạ mang theo lá chắn tự chế đã tràn vào lối vào của tòa nhà này. Cảnh sát chống bạo động dường như đã rút lui vào sâu trong tòa nhà này.

Cảnh sát chống bạo động cố gắng giải tán những người biểu tình gần nơi tổ chức lễ kỷ niệm ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Cảnh sát chống bạo động cố gắng giải tán những người biểu tình gần nơi tổ chức lễ kỷ niệm ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Cam kết của lãnh đạo Hồng Kông

Nhiều tuần bất ổn buộc các nhà chức trách phải triển khai tấm chắn an ninh khổng lồ xung quanh Trung tâm Triển lãm và Hội nghị dọc theo bờ sông, nơi tổ chức lễ kỷ niệm ngày trao trả.

Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga trông mệt mỏi xuất hiện trước người dân lần đầu tiên sau gần hai tuần để tham dự buổi lễ, bên cạnh chồng, cựu lãnh đạo Hồng Kông Đổng Kiến Hoa. Bà Lâm cho biết chính quyền cần thay đổi cách quản lý và cam kết sẽ làm nhiều hơn cho những người trẻ tuổi. “Sự cố xảy ra trong những tháng gần đây đã dẫn đến những tranh cãi và tranh chấp giữa công chúng và chính quyền. Điều này đã khiến tôi hoàn toàn nhận ra rằng, tôi, với tư cách là một chính trị gia, phải tự nhắc nhở mình mọi lúc cần phải nắm bắt chính xác tình cảm của công chúng”, bà Lâm cho biết. “Tôi đã rút được bài học và đảm bảo rằng công việc trong tương lai của chính quyền sẽ gần gũi hơn và đáp ứng hơn nguyện vọng, tình cảm và ý kiến của cộng đồng”, bà khẳng định.

Trong 3 tuần qua, hơn 1 triệu người Hồng Kông đã nhiều lần xuống đường để bày tỏ sự thất vọng của họ đối với nhà lãnh đạo Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Người biểu tình phản đối dự luật cho phép người dân Hồng Kông bị dẫn độ đến Trung Quốc đại lục để xét xử. Họ lo rằng đây là mối đe dọa đối với luật pháp Hồng Kông, yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn dự luật và bà Lâm phải từ chức.

Dự luật dẫn độ gây ra một phản ứng dữ dội chưa từng thấy chống lại chính quyền. Căng thẳng gia tăng hôm 12-6 khi cảnh sát bắn đạn cao su và hơi cay vào những người biểu tình gần trung tâm thành phố. Dự luật đã kích động lại phong trào phản kháng vốn đã lắng xuống sau các cuộc biểu tình năm 2014 dẫn đến việc bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động. Cuộc khủng hoảng lần này xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Bắc Kinh, vốn đang vật lộn với nhiều khó khăn: tranh chấp thương mại với Mỹ, một nền kinh tế đang chững lại.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208685_cang-thang-lai-leo-thang-o-hong-kong.aspx