'Cánh cửa' mang thông điệp ý nghĩa

Những ngày qua, dịch Covid-19 bùng phát gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Nhằm góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh, anh Nguyễn Tuấn Khoa - Giám đốc Công ty (Cty) TNHH Phước Thành II (phường Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An), cho ra đời 'cánh cửa'mang thông điệp ý nghĩa.

Hai bức ảnh được ráo riết thực hiện cả ngày lẫn đêm

Hai bức ảnh được ráo riết thực hiện cả ngày lẫn đêm

Đó là việc anh tận dụng cánh cửa cuốn của Cty mình để vẽ bức tranh cổ động truyền tải thông điệp "5K" của Bộ Y tế: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế và bức ảnh hình lá cờ Tổ quốc Việt Nam nền đỏ sao vàng, có dòng chữ “Việt Nam quyết thắng” và “Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” vô cùng ý nghĩa.

Anh Nguyễn Tuấn Khoa chia sẻ, tuần trước, vào buổi trưa anh xem thời sự đài VTV1, nói đến vẽ tranh lên tường, hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 vừa ý nghĩa, vừa làm đẹp cảnh quan. Anh thấy Cty mình có vị trí thích hợp và mặt tiền Quốc lộ 1, người dân từ miền Tây đi ngang mỗi ngày rất nhiều. Đặc biệt, cửa cuốn rất thích hợp để vẽ ý tưởng này nên anh lên mạng tìm thông tin, hình ảnh và họa sĩ thực hiện ngay.

Anh Khoa cho biết, từ một ý tưởng chuyển thành tác phẩm hiện thực là cả một vấn đề. Anh phải xin phép cha mẹ và giải thích ý tưởng để nhận được sự đồng ý. “Lúc đầu, cha mẹ tôi chỉ nghĩ là vẽ bình thường ghi vài chữ lên thôi chứ không nghĩ là sẽ vẽ “full” cửa như thế này! Cha tôi hơi khó tính, nghiêm khắc nên chỉ nhắc nhở tôi đừng vẽ hoa lá, màu mè quá vì sợ ảnh hưởng đến hình ảnh Cty xuất khẩu gạo. Mấy ngày đầu thực hiện, chưa ra nét, nhiều người qua lại nhìn nhưng không biết mình làm gì, tôi thấy cũng ngại. Nhưng khi tác phẩm dần hoàn thiện và hoàn thành thì cha mẹ tôi rất vui vì thấy được ý nghĩa của tác phẩm truyền tải được đến mọi người” - anh Khoa chia sẻ.

Hai bức hình được vẽ lên cánh cửa cuốn Công ty TNHH Phước Thành II

Hai bức hình được vẽ lên cánh cửa cuốn Công ty TNHH Phước Thành II

Vì muốn bức vẽ thật sự “chuẩn” và “có hồn” nên anh đã tìm họa sĩ để thực hiện tác phẩm. Anh tìm được một họa sĩ trẻ qua những lời giới thiệu của bạn bè và người thân. Sau khi chọn được 2 tấm hình mà anh cảm thấy ý nghĩa, sâu sắc nhất và dễ truyền cảm hứng, anh đã bàn bạc lên kế hoạch với họa sĩ thực hiện. Họa sĩ phác thảo và vẽ những nét chính; thêm một vài thợ phụ sơn.

Trong quá trình vẽ, hàng ngày, anh Khoa vẫn theo dõi và trao đổi với họa sĩ về một vài chi tiết hay màu sắc nào chưa thích hợp. Anh và họa sĩ phối hợp nghiêm túc, chia sẻ ý kiến để đi đến thống nhất và hoàn thiện bản vẽ.

“Tuần rồi, thời tiết không được thuận lợi, trời thường mưa vào buổi sáng và chiều tối, mà đó là thời gian thích hợp nhất để họa sĩ vẽ, vậy nên không ít lần mọi người phải ngừng giữa chừng” - anh Khoa cho biết.

Cứ 8 giờ sáng mỗi ngày là họa sĩ bắt đầu vẽ đến khoảng 11 giờ 30 phút. Vì buổi chiều là thời điểm nắng chiếu trực tiếp vào nên phải nghỉ đến khoảng 16 giờ bắt đầu vẽ tiếp đến đêm khoảng 20 giờ. Cứ liên tục như vậy suốt khoảng 1 tuần, tác phẩm cũng hoàn thành.

Thời gian này, dịch bệnh đang diễn ra phức tạp nên Cty anh luôn đóng cửa trước; chỉ mở cửa kho bên cạnh nhà máy, nhờ vậy mà bức tranh được thực hiện thuận lợi cả ngày lẫn đêm.

Tác phẩm hoàn thành chắc hẳn đã để lại ấn tượng rất tốt với người dân mỗi khi đi ngang đây. Qua tác phẩm này, anh Nguyễn Tuấn Khoa mong rằng, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ, tự bảo vệ mình, cùng chung tay chống lại đại dịch Covid-19./.

Hà Lan

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/canh-cua-mang-thong-diep-y-nghia-a116772.html