Cảnh đổ nát tại đền thờ 80 năm tuổi sau thảm họa cháy rừng ở Hàn Quốc
Vụ cháy rừng lớn chưa từng có tại Hàn Quốc ngày 21/3 càn quét nhiều khu vực tỉnh Bắc Gyeongsang, trong đó có đền Guinsa - một trong số trung tâm Phật giáo ở Hàn Quốc.

Đống đổ nát tại đền Guinsa chụp ngày 25/3. Ảnh: Minwoo Park/Reuters.
Đống tro tàn trước đền Guinsa thuộc dãy núi Sobaek ở Danyang trái ngược với phong cảnh đầy sắc màu - yếu tố làm nên thương hiệu của ngôi đền lâu đời của Hàn Quốc.
Vụ cháy rừng lớn nhất Hàn Quốc ở tỉnh Bắc Gyeongsang hôm 21/3 thiêu rụi toàn bộ nhiều phần nhà trong khuôn viên đền và phá hủy một số di tích văn hóa "vô giá" khác trong khu vực.
"Một cơn gió với sức mạnh hơn cơn bão và ngọn lửa như lốc xoáy quét qua ngôi đền, đốt cháy toàn bộ khu vực ngay lập tức", trưởng đền thờ Guinsa Deungwoon nói với Reuters.

Các nhân viên bọc khăn chống cháy quanh tượng Phật tại đền Guinsa ngày 25/3. Ảnh: Minwoo Park/Reuters.
Vị này cho biết thêm các dãy nhà và một số di sản có tuổi đời lên đến 1.300 năm giờ đã biến mất, trong đó có một chiếc chuông bằng đồng được trang trí công phu. Hai trên ba kho báu quốc gia mà ngôi chùa cất giữ cũng bị thiêu rụi.
Đền Guinsa là nơi lưu giữ của ít nhất 18 di sản hoặc hiện vật, theo Dịch vụ Di sản Hàn Quốc.
Khi vụ cháy quét qua ngôi đền, khoảng 750 người được cử đến, tiến hành các cuộc kiểm tra sơ bộ và đưa ra biện pháp khẩn cấp chẳng hạn phun chất phòng ngừa, bọc vải chống cháy, di dời các hiện vật, tượng Phật...
Theo Reuters, ít nhất 1.566 di tích tại các ngôi đền lớn, bao gồm Guinsa đã được vận chuyển đến nơi khác.

Lực lượng chức năng phun chất chống cháy tại ngọn núi quanh đền Guinsa ngày 25/3. Ảnh: Minwoo Park/Reuters.
Bên cạnh đó, các nhà chức trách cũng đang nỗ lực trong "tuyệt vọng" để cứu các nhà mái tranh tại Làng dân gian Hahoe, một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nằm nép mình tại khúc sông Nakdong.
Trong suốt lịch sử đầy biến động của Hàn Quốc, hỏa hoạn là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với các cấu trúc bằng gỗ truyền thống. Nhiều đền thờ trang bị bát nước bằng đồng bên ngoài để cảnh báo về sự nguy hiểm của ngọn lửa.
Trước đó, đền Guinsa từng bị cháy vào năm 1975. Tuy nhiên, quy mô của sự tàn phá hồi 21/3 là "không thể tin được".
"Là một tín đồ trân trọng nơi này, trái tim tôi đau đớn khi thấy nó bị phá hủy khủng khiếp như vậy", Kim Young-hoo, 70 tuổi, nói.
Trận cháy rừng vào tuần trước đã tàn phá gần 36.000 ha ở đông nam Hàn Quốc, khiến ít nhất 26 người chết, theo Ông Lee Han-kyung, lãnh đạo cơ quan ứng phó thảm họa Hàn Quốc. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được làm rõ, song các nhà chức trách nước này cho rằng đây là hậu quả từ hành vi của con người, cụ thể là hành động đốt cỏ trong lúc tảo mộ.