Cảnh đổ nát vụ cháy chợ Thanh Đa, nhiều tiểu thương mất trắng tài sản

7 ki ốt ở chợ Thanh Đa kinh doanh các mặt hàng sách, áo quần, đồ gia dụng…bị thiêu rụi khiến tiểu thương 'trắng tay' sau 1 đêm.

Trưa 17/3, Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với Công an phường 27, quận Bình Thạnh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy dãy ki ốt bên trong chợ Thanh Đa.

Theo ghi nhận, sau vụ cháy trong đêm, một góc chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh) ngổn ngang, đổ nát. Có 7 sạp hàng là nơi mưu sinh của hàng chục hộ gia đình, đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chứng kiến cảnh tài sản thành tro sau vụ cháy, nhiều tiểu thương phải gục đầu, nước mắt lưng tròng.

Một gốc chợ Thanh Đa tan hoang sau một đêm xảy ra vụ cháy lớn. Ảnh: TK.

Một gốc chợ Thanh Đa tan hoang sau một đêm xảy ra vụ cháy lớn. Ảnh: TK.

Bà Hà (chủ sạp đồ chơi trẻ em) chia sẻ, khoảng 22h15 tối qua (17/3), đang ở nhà thì nghe báo cháy nên tức tốc chạy ra chợ.

Trước mắt bà lúc đó là 'biển lửa' đỏ rực đang bao trùm dãy ki ốt quần áo, đồ chơi trẻ em... Mặc dù lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp cận nhưng phải mất nhiều thời gian mới khống chế ngọn lửa nên gần như toàn bộ đồ đạc, tài sản bên trong các sạp đã thành tro.

Nhìn đống đổ nát, bà Hà xót xa cho biết, vừa nhập một lô hàng lớn để chuẩn bị cho mùa hè. "Thế nhưng chỉ sau một đêm tôi đã mất trắng hết rồi" - bà Hà nói.

Bà Út (phía trước) ngồi thất thành nhìn về ki ốt bán sạp sách giáo khoa, dụng cụ học sinh hóa tro chỉ sau một đêm. Ảnh: TK.

Bà Út (phía trước) ngồi thất thành nhìn về ki ốt bán sạp sách giáo khoa, dụng cụ học sinh hóa tro chỉ sau một đêm. Ảnh: TK.

Ngồi thất thần trước sạp bị cháy rụi, bà Nguyễn Thị Út cho biết, từ khuya hôm qua đến nay vẫn chưa thể chợp mắt.

Bà cho biết, mình làm thuê cho chủ sạp sách giáo khoa, dụng cụ học sinh bị cháy rụi.

"Tối qua, 21h, tôi tắt cầu dao, đóng cửa sạp để về nhà. Sau đó nhận được tin cháy, khi chạy ra đến nơi thì lửa đã bao trùm nhiều ki ốt. Giờ thì tất cả đã cháy thành tro", bà Út cho hay.

Cảnh tan hoang sau vụ cháy khiến tiểu thương mất trắng tài sản chỉ sau một đêm. Ảnh: TK.

Cảnh tan hoang sau vụ cháy khiến tiểu thương mất trắng tài sản chỉ sau một đêm. Ảnh: TK.

Theo tiểu thương Nguyễn Thế Quân (ngụ quận Bình Thạnh), khu vực cháy nằm sát ki ốt của ông.

Lúc xảy ra cháy cả gia đình hô hoán nhau di dời đồ đạc ra xa vì lo cháy lan sang.

"Khu vực cháy rất nhanh, ngọn lửa đỏ rực cả một góc trời khiến công tác chữa cháy tại chỗ vô hiệu. Đến khi xe chữa cháy đến hiện trường mới dập tắt được ngọn lửa nhưng không cứu được hàng hóa của các tiểu thương", ông Quân bùi ngùi kể.

Diện tích cháy ở chợ Thanh Đa khoảng 63 m2, gồm 7 ki ốt, may mắn, không gây thiệt hại về người. Ảnh: TK.

Diện tích cháy ở chợ Thanh Đa khoảng 63 m2, gồm 7 ki ốt, may mắn, không gây thiệt hại về người. Ảnh: TK.

Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM (PC07) cho biết, khu vực cháy được xây dựng tạm phía trước chợ Thanh Đa, không kiên cố. Diện tích cháy khoảng 63 m2, gồm 7 ki ốt. May mắn, không gây thiệt hại về người.

Chợ Thanh Đa nằm giữa 13 lô cư xá Thanh Đa, nơi có hơn 1.000 người sinh sống. Khi xảy ra cháy, nhiều người lớn và trẻ em di tản xuống phía dưới để đảm bảo an toàn, tránh hít khói độc bốc lên các tầng của cư xá.

Tuấn Kiệt

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/canh-do-nat-vu-chay-cho-thanh-da-nhieu-tieu-thuong-mat-trang-tai-san-2381888.html