Cảnh giác với thủ đoạn 'vào nhà đòi nợ' để cướp tài sản

Gõ cửa vào nhà người dân giả làm người cho vay đi đòi nợ. Khi nạn nhân đưa điện thoại Iphone XS MAX chứng minh không vay mượn tiền, đối tượng liền đánh vào mặt nạn nhân gây choáng váng, lấy điện thoại, cùng đồng bọn bỏ đi. Khẩn trương truy xét, Đội Hình sự Đặc nhiệm (Đội 3) Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), cùng Công an quận Bình Thạnh đã bắt nhóm 3 đối tượng chưa tới 24 giờ sau khi xảy ra vụ việc.

Ngày 13-12-2013, Đội 3 Phòng CSHS Công an TPHCM thông tin, đang tạm giữ các đối tượng Lê Ngọc Anh (tự Chuột, SN 1996, quê Hải Phòng), Trần Kim Kh. (SN 1996, quê Bến Tre, tạm trú P.Thạnh Lộc, Q12) và Nguyễn Văn Tuyên (SN 1995, ngụ Hải Phòng, tạm trú xã Nhị Bình, H.Hóc Môn) để điều tra xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Lê Ngọc Anh

Lê Ngọc Anh

Lúc 16 giờ 40 ngày 12-12, chị Trần Ngọc Minh Hảo (SN 2001, ngụ đường Chu Văn An, P12, Q.Bình Thạnh) đến Công an phường trình báo: Hơn 30 phút trước chị đang ở nhà thì có một thanh niên đến hỏi chuyện nên chị mở cửa đón tiếp. Sau đó, người này bước vào nhà giật ĐTDĐ hiệu Iphone XS max và đánh vào đánh vào mặt chị gây choáng, lột nhẫn vàng trên tay của chị rồi ra xe của đồng bọn bỏ chạy. Chị Hảo phải sang hàng xóm mượn ĐTDĐ gọi cho bạn nhờ đến chở tới Công an phường cấp báo.

Cướp tài sản tại nhà là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Nhận tin báo, Công an phường 12, cùng Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Đội 3 Phòng CSHS khẩn trương lên kế hoạch truy xét. Chưa đầy 24 giờ sau, công an đã bắt giữ Anh, Tuyên và Kh. đưa về đơn vị đấu tranh, khai thác.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận Anh là người trực tiếp đánh chị Hảo, lấy điện thoại và đưa về cho Tuyên cất giấu. Khai về nguyên nhân hành động trên, Anh cho biết chị Hảo có vay tiền của mình nên đến nhà đòi nợ. Chủ nhà phủ nhận không vay mượn tiền bạc của Anh và đưa máy ĐTDĐ để chứng minh. Sau đó, chị Hảo giật máy lại nên Anh đấm vào mặt và đá vào người nạn nhân rồi lấy ĐTDĐ bỏ đi. Riêng chiếc nhẫn vàng, Anh khai không lấy.

Anh sống với Kh. như vợ chồng và làm nghề cho vay qua app và tờ rơi. Chị Hảo cho biết không có vay mượn tiền của Anh nên lúc đầu tính đưa máy ĐTDĐ để chứng minh việc không vay mượn. Sau đó, nghi vấn bất an nên chị lấy máy lại và bị đánh như đã trình bày.

Đối tượng chở Ngọc Anh đến nhà chị Hảo hiện đã bỏ trốn, riêng phương tiện gây án công an đã thu giữ được. Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thạnh điều tra làm rõ xử lý theo đúng hành vi của từng đối tượng.

Cuối năm là thời điểm tội phạm gia tăng các hoạt động với nhiều hình thức khác nhau nên người dân phải hết sức đề phòng và cấp báo ngay cho cơ quan công an để điều tra, ngăn chặn như vụ việc vừa nêu.

Quang Đăng

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn