Canh giữ bầu trời bình yên
Giữa nhịp xuân rộn ràng khắp mọi miền Tổ quốc, ở nơi tuyến đầu canh giữ bầu trời, những người lính tên lửa Trung đoàn 282, Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân) vẫn lặng lẽ duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Với họ, trực chiến ngày Tết là mệnh lệnh từ trái tim, để mùa xuân của đất nước trọn vẹn, bình yên.

Tăng cường huấn luyện, diễn tập. Ảnh: NGỌC HÙNG
Nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu
Chúng tôi có mặt tại Trung đoàn 282, trong những ngày cuối cùng của năm cũ. Trên thao trường, trong sở chỉ huy, ngoài trận địa, không khí chuẩn bị đón xuân đan xen với nhịp trực chiến nghiêm túc, chặt chẽ. Tết đang đến rất gần, nhưng với cán bộ, chiến sĩ nơi đây, nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc vẫn được đặt lên hàng đầu.
Các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì đầy đủ, nghiêm ngặt 24/24 giờ, từ trực chỉ huy, trực ban tác chiến, trực thông tin, trinh sát đến trực ban nội vụ. Mỗi vị trí đều có người phụ trách rõ ràng, phương án xử trí cụ thể, bảo đảm không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Song song đó, công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu, kho tàng, trận địa, vũ khí trang bị được tăng cường; các phương án phòng, chống cháy nổ, xâm nhập trái phép được rà soát, luyện tập thuần thục.
Đưa chúng tôi đi thăm đơn vị, Trung tá Bùi Trung Kiên, Trung đoàn trưởng cho biết, Trung đoàn 282 thành lập ngày 4/8/1965 tại tỉnh Phú Thọ, mang phiên hiệu “Đoàn Tam Giang”. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn tham gia 4.419 trận đánh ngày, đêm, bắn rơi 100 máy bay địch, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, tháng 11/1978, Trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Hiện nay, Trung đoàn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn, nhiều năm liền Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.
Theo Trung tá Bùi Trung Kiên, dịp Tết, Trung đoàn tập trung nâng cao cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu từ sở chỉ huy đến các phân đội. Đơn vị tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, nhất là phương án đánh địch đột nhập đường không, phòng, chống cháy nổ, sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra.
Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, trực chiến, công tác bảo đảm hậu cần, đời sống dịp Tết được Trung đoàn đặc biệt quan tâm. Từ sớm, đơn vị đã chủ động tăng gia sản xuất, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, quân nhu, thuốc men; bảo đảm bữa ăn ngày Tết phong phú, đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị. Cảnh quan môi trường doanh trại được chỉnh trang sạch đẹp, bồn hoa, cây cảnh, khuôn viên được đầu tư làm mới, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, tinh thần ấm áp cho bộ đội trong những ngày xuân.

Hoạt động vui chơi, giải trí thắm đượm tình quân - dân. Ảnh: NGỌC HÙNG
Gắn kết tình quân dân
Không chỉ vững vàng trên trận địa sẵn sàng chiến đấu, dịp Tết đến, Xuân về, Trung đoàn 282 tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thắm đượm tình quân - dân. Trung đoàn tổ chức chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân”, gắn với Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Tiểu đoàn 178.
Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm với nhiều hoạt động như: giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại, trang trí không gian Tết cổ truyền, thi gói - nấu bánh chưng, các trò chơi dân gian… Qua đó, tạo không khí phấn khởi trong đơn vị, thắt chặt quan hệ đoàn kết quân - dân trên địa bàn.
Cùng với đó, Trung đoàn tổ chức thăm, tặng quà 3 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 65 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng của người lính “canh trời” đối với nhân dân, với đồng đội.
Trong những ngày Tết, nỗi nhớ nhà là cảm xúc chung của nhiều cán bộ, chiến sĩ. Thượng úy Nguyễn Văn Trà, quê ở xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa), do đặc thù nhiệm vụ nên ít có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình.
“Tết đến, ai cũng bồi hồi nhớ về quê hương, cha mẹ. Nhưng với người lính, đơn vị chính là ngôi nhà thứ hai. Tết trong đơn vị rất ấm áp, chúng tôi cùng nhau gói bánh chưng, tham gia trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ. Thời khắc giao thừa, chúng tôi đón năm mới ngay trên trận địa, vừa canh trực, vừa cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ mình đang đảm nhận. Chúng tôi sẵn sàng gác lại niềm vui riêng để giữ bình yên cho đất nước, để nhân dân vui xuân, đón Tết trọn vẹn”, Thượng úy Trà chia sẻ.

Tình quân - dân gắn kết. Ảnh: NGỌC QUỐC
Thượng tá Nguyễn Mạnh Hoàn, Chính ủy Trung đoàn 282 cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo đảm Tết với tinh thần “chuẩn bị sớm, chu đáo, thiết thực, tiết kiệm”. Trên cơ sở chỉ thị của cấp trên, Trung đoàn chú trọng bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định, không để bộ đội thiệt thòi trong dịp Tết.
Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân mới, toàn Trung đoàn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện nâng cao trình độ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trên các trận địa tên lửa, bên cạnh sự nghiêm túc, khẩn trương là không khí ấm áp tình đồng đội.
“Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững bình yên vùng trời Tổ quốc. Để khi xuân về, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, mọi người dân đều được đón Tết trong hòa bình, an lành và trọn vẹn niềm vui”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Hoàn nhấn mạnh.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/canh-giu-bau-troi-binh-yen-3323989.html












