Xuân sớm ở 'Ba Tám Hai'

Doanh trại Lữ đoàn 382 rộn ràng không khí Tết sớm với Chương trình Ngày hội 'Bánh chưng xanh -  Xuân đoàn kết - Tết ấm tình quân dân', thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị kết nghĩa tham gia.

Giữa những ngày tháng Hai se lạnh, khi sắc Xuân đang dần lan tỏa khắp phố phường, doanh trại Lữ đoàn 382 rộn ràng không khí Tết sớm với Chương trìnhNgày hội Bánh chưng xanh - Xuân đoàn kết - Tết ấm tình quân dân, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị kết nghĩa tham gia.

Các đại biểu và đại diện đơn vị kết nghĩa tham gia gói bánh chưng.

Các đại biểu và đại diện đơn vị kết nghĩa tham gia gói bánh chưng.

Không gian cờ hoa rực rỡ cùng những chậu quất, cành đào được bài trí khéo léo bên khu vực thi gói bánh chưng, đắp bếp hình linh vật và tổ chức trò chơi dân gian vừa mang hồn Tết cổ truyền của quê hương, vừa đậm nét chính quy, nền nếp của môi trường quân đội. Tất cả hòa quyện, tạo nên một mùa Xuân sớm với cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đỗ Khắc Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 382, khẳng định: “Ngày hội Bánh chưng xanh - Xuân đoàn kết - Tết ấm tình quân dân” là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về; nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ về nét đẹp truyền thống văn hóa, về ý nghĩa thiêng liêng của Tết cổ truyền dân tộc; tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với đất nước. Đây cũng là dịp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường đoàn kết nội bộ, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Sau hiệu lệnh khai hội, các đội nhanh chóng vào vị trí. Lá dong xanh mướt, gạo nếp trắng ngần, đỗ vàng cùng thịt ba chỉ tươi, sạch được chuẩn bị chu đáo. Những đôi bàn tay khéo léo của các chiến sĩ cùng các cô giáo đơn vị kết nghĩa thoăn thoắt xếp lá, đong gạo, đặt nhân, gấp nếp, buộc lạt... Từng thao tác đều toát lên sự nhanh nhẹn, dứt khoát nhưng cũng tỉ mỉ, cẩn trọng như trong giờ huấn luyện.

Không kém phần sôi nổi là khu vực của Tiểu đoàn 3. Cô giáo Phạm Thị Luyến, Trường Tiểu học Thịnh Đức, cùng các thành viên trong đội tỉ mỉ hoàn thiện từng chiếc bánh. Thượng sĩ Ngô Đức Kiên, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3, đảm nhiệm phần nhóm lửa, canh nồi bánh.

Anh Đức Kiên cho biết: Việc giữ lửa đều, bảo đảm an toàn là yếu tố quan trọng để bánh chín ngon, dẻo, thơm. Giữ lửa nồi bánh cũng như giữ vững ý chí trong huấn luyện, công tác, phải luôn bền bỉ và kiên trì.

Bánh chưng xanh vừa đảm bảo ngon vừa thẩm mỹ, thể hiện sự khéo léo và tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị kết nghĩa.

Bánh chưng xanh vừa đảm bảo ngon vừa thẩm mỹ, thể hiện sự khéo léo và tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị kết nghĩa.

Ở khu vực thi của Tiểu đoàn 2, cô giáo Nguyễn Minh Thúy, Trường Tiểu học Bình Sơn 1, thành viên đơn vị kết nghĩa, nổi bật trong tà áo dài màu đỏ đang cẩn thận chỉnh lại từng nếp lá, buộc lạt cho vuông vức, tạo nên gam màu ấm áp giữa sân doanh trại. Cô giáo Minh Thúy phấn khởi nói: Tham gia Ngày hội cùng bộ đội, tôi cảm nhận rất rõ sự chân tình, gần gũi của các chiến sĩ. Nhìn các chiến sĩ quây quần bên nồi bánh, tôi thấy Tết như về sớm hơn, ấm áp hơn.

Bếp linh vật Bính Ngọ 2026 được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 382 thể hiện sáng tạo.

Bếp linh vật Bính Ngọ 2026 được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 382 thể hiện sáng tạo.

Trung sĩ Nguyễn Hoàng Anh, chiến sĩ Trung đội Chỉ huy, Tiểu đoàn 2, bày tỏ hào hứng khi được lựa chọn là thành viên của Tiểu đoàn tham gia thi lần này. Với anh, đây không chỉ là phần thi mà còn là dịp để gắn kết tập thể. "Đắp bếp, dựng linh vật hay gói bánh đều đòi hỏi sự khéo léo và tinh thần hiệp đồng. Cả đội cùng bàn bạc, phân công cụ thể nên công việc diễn ra rất nhịp nhàng. Tôi thấy mình trưởng thành hơn". - Hoàng Anh chia sẻ.

Phía sân trung tâm, các trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi trong tiếng reo hò, cổ vũ không ngớt. Những bước nhảy bao bố, những cú tung vòng khéo léo hay pha ném bóng chính xác khiến không khí ngày hội thêm rộn rã.

Sau khi hoàn thành phần việc của đội mình, Hạ sĩ Đào Duy Bản, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, hào hứng tham gia trò chơi. Anh nói: Được cùng đồng đội và các bạn đơn vị kết nghĩa tham gia các trò chơi dân gian như thế này, tôi cảm nhận rõ không khí Tết đã về rất gần. Dù xa nhà nhưng chúng tôi không thấy thiếu vắng, bởi ở đây có tình đồng chí, đồng đội và sự quan tâm của nhân dân.

Trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo chiến sĩ trẻ.

Trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi trong tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo chiến sĩ trẻ.

Hình ảnh người lính trẻ trong quân phục hòa mình vào trò chơi, sôi nổi nhưng vẫn giữ tác phong chững chạc, nền nếp đã tạo nên nét đẹp riêng của ngày hội xuân nơi doanh trại. Ở đó, tình cảm quân - dân càng gần gũi, gắn bó hơn sau những cái bắt tay thân tình, những nụ cười rạng rỡ và sự sẻ chia chân thành.

Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là phần giao lưu văn hóa văn - nghệ giữa Tiểu đoàn 1, Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 3 và Khối cơ quan - Đại đội Chỉ huy. Mỗi đầu mối chuẩn bị một tiết mục được biên đạo, dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và hình ảnh người lính. Những lời ca, tiếng hát vang lên giữa sân đơn vị, hòa cùng hương thơm của nồi bánh chưng đang sôi, tạo nên "bức tranh" Xuân sinh động, đậm đà bản sắc.

Kết thúc chương trình, trong không khí vui tươi, đoàn kết, Ban Tổ chức trao thưởng cho các đội đạt thành tích cao. Nhưng hơn tất cả, điều đọng lại là sự gắn bó, niềm vui và tinh thần sẻ chia lan tỏa trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và đại biểu tham dự.

“Xuân đoàn kết - Tết ấm tình quân dân” năm 2026 góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, củng cố khối đoàn kết nội bộ, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 382 tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm mới.

Bùi Hiệp

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/quoc-phong-an-ninh/202602/xuan-som-o-ba-tam-hai-3ca0c10/