Cảnh lụt hồ ở Australia gây sửng sốt
Những cảnh tượng tuyệt đẹp hiện ra khi hồ nước lớn nhất Australia lần đầu tiên tràn ngập nước sau hơn một thập kỷ thu hút du khách tìm đến đi trực thăng để chiêm ngưỡng.



Sau nhiều tháng mưa kỷ lục và lũ lụt trên diện rộng khắp vùng nội địa Queensland, một đợt nước lũ tràn vào Kati Thanda - hồ Eyre biến nơi đây thành đảo, mang đến trải nghiệm du lịch độc đáo, hiếm có. Ảnh: @hardcoretripperz_.

Đây là lần thứ 4 trong vòng 160 năm, lũ lụt tràn vào Kati Thanda - hồ Eyre, tạo nên khung cảnh đẹp ngoạn mục, ngập tràn sự sống cho các nhà sinh thái học cũng như các đơn vị khai thác du lịch. Ảnh: Brad Leue.


Nước lũ từ phía tây nam Queensland và đông bắc Nam Australia đang tràn vào hồ Eyre - điểm thấp nhất ở Australia, thấp hơn mực nước biển 15 m - biến bãi muối khô cằn, hẻo lánh thành ốc đảo độc đáo. Ảnh: @hardcoretripperz_.

Trevor Wright, một phi công - chủ sở hữu của Wrightsair, người đã bay qua khu vực này từ năm 1992, cho biết ông chưa bao giờ thấy cảnh tương tự: "Thật đáng kinh ngạc về khối lượng và tốc độ nước lũ đổ về đây". Khung cảnh từ trên cao khiến người xem dường như lạc vào một hành tinh khác.


Việc ngập hoàn toàn Kati Thanda - hồ Eyre sẽ làm trẻ hóa lớp vỏ của hồ nước mặn, khiến các loài động vật hoang dã và thảm thực vật xung quanh trở nên đa dạng hơn. Ảnh: Wrightsair.


Khi nước dâng cao, nhiều loài sinh vật, trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm sẽ xuất hiện hoặc bị thu hút đến hồ kiếm ăn. Trong đó, hàng triệu loài chim nước và chim sinh sản từ Trung Quốc và Nhật Bản cũng di cư đến hồ. Hồ Eyre có tổng diện tích khoảng 9.500 km2 và được người dân Arabana đồng quản lý. Ảnh: Kati Thanda - Lake Eyre.

Tôm nước mặn nở ra từ trứng trong đất khô và những loài cá sống trong vùng nước lũ sinh sản và ăn tôm, tạo nên hệ sinh thái phong phú, sinh động trên vùng đất đã khô cằn nhiều năm. Ảnh: Kati Thanda - Lake Eyre.

Cách tốt nhất để ngắm hồ và hàng trăm loài chim di cư là từ trên không. Một số nhà khai thác cung cấp các chuyến bay thường lệ trong mùa cao điểm ngắm cảnh, thường kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10. Tuy nhiên, du khách vẫn có thể chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục từ các điểm ngắm cảnh chuyên dụng (view point) trong công viên. Ảnh: Outback Spirit.

Nước bắt đầu tràn vào hồ từ tháng 5 và dòng chảy vẫn đang tiếp tục đổ về. Các dự báo cho thấy hồ có thể đầy từ 75% đến 85% sức chứa của nó, với mức đỉnh điểm có thể xảy ra vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7. Khó có thể dự đoán được nước sẽ còn trong hồ bao lâu, nhưng nó có thể tồn tại lên đến một năm hoặc lâu hơn nếu có lượng mưa đủ lớn. Ảnh: We Are SA.

Nhìn từ trên cao, mặt nước trông giống như một dải ruy băng đen di chuyển qua sa mạc - một cảnh tượng hiếm có giữa vùng đất nắng nóng và khô cằn này. Ảnh: Paul Hoelen.

Khi hoàng hôn buông xuống tạo thành vùng đất vô cực, nơi bầu trời và mặt đất tưởng chừng như hòa làm một đầy ngoạn mục. Ảnh: Outback Spirit.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/canh-lut-ho-o-australia-gay-sung-sot-post1555353.html