Cảnh ngộ đáng thương của cậu học trò giỏi

Rất mong các tấm lòng hảo tâm cùng giúp đỡ để cậu bé Nghiêm Văn Dũng tiếp tục được đến trường.

Mẹ con chị Lê Thị Chung vẫn ở nhờ trên đất của người em ruột

Mẹ con chị Lê Thị Chung vẫn ở nhờ trên đất của người em ruột

Mỗi lần nhìn dáng gầy gò của cậu bé Nghiêm Văn Dũng trên chiếc xe đạp cũ xuất hiện ở cổng trường, các thầy cô giáo Trường THCS Văn An, phường Văn An (Chí Linh) lại bùi ngùi thương cảm. Bởi ai cũng biết cậu bé lớp 9 ngoan ngoãn, hiền lành, học giỏi ấy vốn có gia cảnh bất hạnh lại vừa mang thêm nỗi đau mất cha.

Gia đình Dũng có hai chị em. Nhà em ở một sườn đồi heo hút thuộc khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An. Bố em vừa ra đi vì bệnh ung thư. Chị Lê Thị Chung, sinh năm 1977, mẹ Dũng ngậm ngùi kể cho chúng tôi nghe về cảnh ngộ éo le của gia đình. Vợ chồng chị kết hôn năm 2000. Không có nghề nghiệp ổn định, sau khi cưới vài tháng, vợ chồng dắt díu nhau lên dựng nhà ở nhờ trên mảnh đất thuộc quyền sở hữu của người em ruột để trồng trọt, cấy cày. Mặc dù kinh tế khó khăn, gia đình chị cũng có một quãng thời gian hạnh phúc, nhất là khi hai con ra đời.

Nhưng bất hạnh đổ xuống khi chồng chị đau ốm triền miên vào năm 2014 và phát hiện ung thư gan. Còn nước còn tát, bao nhiêu của cải dành dụm, tích cóp chị đổ vào chạy chữa cho chồng. Gần chục năm, cứ 3 tháng, chị lại đưa chồng lên bệnh viện ở Hà Nội xạ trị, mỗi lần tốn kém hàng chục triệu đồng. Kinh tế kiệt quệ, chị chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng cũng không cứu được chồng. Tháng 11 vừa qua, anh đã ra đi để lại 3 mẹ con với khoản nợ ngập đầu.

Giờ chi phí sinh hoạt, tiền học của các con chỉ trông vào vài triệu tiền lương công nhân may mỗi tháng của chị. Còn tiền vay mượn chữa bệnh cho chồng cũng chẳng biết khi nào mới trả được.

Các thầy cô giáo Trường THCS Văn An cho biết gia đình em Dũng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tuy vậy em Dũng rất hiếu học, ngoan ngoãn, hiền lành, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Thấy cảnh ngộ đáng thương của em, nhà trường cũng tạo điều kiện miễn giảm, hỗ trợ học phí trong điều kiện cho phép. Mỗi khi có các đợt tặng quà cho học sinh nghèo, nhà trường đều tạo điều kiện hỗ trợ cho em. Đầu năm học này, em cũng được một doanh nghiệp trên địa bàn tặng một chiếc bàn học. Hiện nhà trường cũng đang mở đợt kêu gọi các thầy cô, học sinh ủng hộ giúp em Dũng và gia đình vượt qua khó khăn.

Rất mong các tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ cậu bé Nghiêm Văn Dũng tiếp tục được cắp sách đến trường, giúp đỡ gia đình chị Lê Thị Chung vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Lê Thị Chung, khu dân cư Hữu Lộc, phường Văn An, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại 0365137122; số tài khoản 0341006846035, chủ tài khoản Lê Thị Chung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

NGỌC HÙNG

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/canh-ngo-dang-thuong-cua-cau-hoc-tro-gioi-221690