Bãi biển Koekohe (New Zealand) nổi tiếng với những viên đá tròn nằm rải rác trên bờ cát, thu hút hàng trăm ngàn du khách ghé thăm mỗi năm
Những tảng đá có hình thù kỳ lạ này là kết quả của quá trình ngưng kết của bùn lầy và trầm tích, sau đó bị thủy triều xói mòn dần theo thời gian
Kích cỡ của các tảng đá vô cùng đa dạng, có tảng nhỏ vừa một vòng tay của người trưởng thành, lại có tảng mang đường kính hơn 3 m và cao đến 2 m với trọng lượng ước tính là 16 tấn
Nếu nhìn từ xa, những viên đá trông giống những quả trứng của loài rồng oai vệ trong truyền thuyết
Có một số tảng còn có những vết nứt trên bề mặt, tạo thành khe hẹp, kéo dài suốt khối đá trông như những quả trứng nứt vỏ. Bởi thế, bãi biển Koekohe còn có tên khác là bãi biển trứng rồng
Bãi biển Vik (Iceland) nổi tiếng với những bãi cát đen tuyền cùng những vách đá dựng đứng và các vòm đá bazan hình thù kỳ lạ. Đặt chân tới đây, du khách sẽ cảm tưởng như mình đang lạc đến một tiểu hành tinh không có dấu hiệu của sự sống
Cát và đá nơi đây được sinh ra từ tro tàn của dung nham núi lửa phun trào. Chính vì bao trùm bởi màu đen từ cát và đá, nên dù ngày hay đêm Vik đều mang một vẻ đẹp ma mị, u ám
Ngoài tên là bãi biển đen, Vik còn được biết đến là vùng đất của quỷ dữ. Bởi theo truyền thuyết dân gian Iceland, những tảng đá bazan có hình thù kỳ quái nhô ra khỏi Bắc Đại Tây Dương xưa kia là những con quỷ kéo tàu. Một ngày nọ, chúng bị hóa đá do không trốn kịp khi ánh sáng mặt trời lên
Đảo Vaadhoo thuộc quần đảo Maldives sở hữu những bãi biển có khả năng phát ra ánh sáng xanh huyền bí vào ban đêm
Hiện tượng phát sáng này có được là nhờ tảo dinoflagellates. Do trong cơ thể chúng chứa luciferin (một loại sắc tố) giúp loại tạo này có khả năng phát sáng. Nước biển ở Vaadhoo lại chứa mật độ rất lớn tảo dinoflagellates nên mỗi khi có đợt sóng dạt vào bờ, làn nước sẽ hiện lên như những dải lụa dạ quang kì diệu
Nhờ vậy, cảnh đêm rực rỡ tại Vaadhoo tựa như khung cảnh ở xứ sở thần tiên. Ngắm nhìn biển lúc này, du khách sẽ cảm tưởng như toàn bộ sao trên bầu trời đang sà xuống bãi biển
Glass Beach (California, Mỹ) là một trong những bờ biển độc đáo nhất thế giới khi sở hữu vô số viên thủy tinh đủ hình dạng, kích cỡ, tỏa sáng lung linh dưới ánh mặt trời
Vào đầu thế kỷ 20, những người dân gần khu vực biển đã vứt rác thải gia đình lên các rìa đá tại bãi biển, chủ yếu là những chiếc ô tô, đồ thủy tinh như chai, lọ, gương, kính…
Đến năm 1967, các quan chức địa phương đã cấm người dân đổ rác ra nơi này vì vấn đề ô nhiễm môi trường và bắt tay vào công cuộc thu gom rác thải, nhưng chủ yếu là những rác thải hạng nặng. Chúng được chuyển đến đất liền để xử lý, còn lại hàng triệu mảnh thủy tinh vẫn còn nằm yên vị trí
Theo thời gian, quá trình mài nhẵn của sóng biển đã biến những mảnh thủy tinh sắc nhọn thành từng viên sỏi, cát biển thủy tinh trơn nhiều màu sắc
Fuerteventura - hòn đảo lớn thứ hai ở quần đảo Canary, Tây Ban Nha là một trong những điểm tham quan độc đáo. Khi đến đây, du khách sẽ vô cùng ấn tượng với bãi biển được phủ trắng bởi hàng triệu viên "bắp rang bơ"
Thực chất, những viên "bắp rang bơ" chính là những mảnh san hô băng đá nhỏ xíu
Du khách đến đây có thể "sống ảo" với những viên "bắp rang bơ" này nhưng tuyệt đối không được lấy chúng về. Bởi điều này có thể ảnh hưởng tới cảnh quan và quá trình hình thành tự nhiên của bãi cát trong tương lai
Như Quỳnh