Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội nhanh chóng tìm kiếm, trả lại tài sản cho người đánh rơi tại sự kiện A80
Khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sự kiện A80, Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội nhặt được ví và nhanh chóng tìm kiếm, trả lại cho người đánh rơi.

Thượng úy Lê Văn Ba trả lại tài sản cho chị Ngô Thị Nhung
Trưa 24-8, trên đường đi xem buổi tổng hợp luyện lần 2 Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chị Ngô Thị Nhung (xã Trần Phú, TP Hà Nội) vô tình đánh rơi một chiếc ví, bên trong chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm và khoảng 600.000 đồng tiền mặt.
Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với chị khi chiếc ví được Thượng úy Lê Văn Ba, Cán bộ Đội Chính trị thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an thành phố Hà Nội (CSCĐ - CATP Hà Nội) trong lúc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phục vụ đảm bảo ANTT cho buổi tổng hợp luyện nhặt được.
Chiếc ví bị rơi không có số điện thoại liên lạc, gây khó khăn trong việc tìm người trả lại.
Bằng sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm, Thượng úy Ba đã nhanh chóng liên hệ với Công an xã nơi chị Nhung cư trú để tìm cách liên lạc. Sau 6 tiếng đồng hồ kiên trì, anh đã thành công kết nối được với chị Nhung.
Nhận được tin báo, chị Nhung đã đến trụ sở Phòng CSCĐ CATP Hà Nội để nhận lại tài sản. Tại đây, Thượng úy Lê Văn Ba đã trao trả lại toàn bộ tài sản cho chị trong tình trạng nguyên vẹn.
Sự tận tâm, trách nhiệm và thái độ thân thiện của đồng chí đã khiến chị Nhung vô cùng xúc động và biết ơn. "Giữa "biển người" như thế, tôi không hi vọng sẽ tìm lại được ví. Thật vô cùng cảm ơn các anh!" - chị Nhung nói.