Cảnh sát cơ động - Cú đấm thép phòng chống tội phạm

'Thức cho dân vui chơi, gác cho dân ngủ ngon; vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão, lấy đó là niềm vui, làm lẽ sống của chính mình'. Đây là mục tiêu phấn đấu và làm việc của cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung.

Dù bất kì hoàn cảnh nào, lực lượng cảnh sát cơ động cũng luôn sẵn sàng chiến đấu, thực hiện bất kì nhiệm vụ phức tạp nào được giao phó.

10 năm kể từ ngày trở thành một chiến sĩ cảnh sát cơ động, Trung úy Nguyễn Văn Đại đã quen với những kỳ nghỉ lễ xa gia đình, sống cùng đồng đội. Bởi với họ khi khoác lên người màu áo của lực lượng cảnh sát cơ động, những niềm vui nhỏ bên gia đình cũng được gác lại sau lưng, nhường cho những nhiệm vụ lớn lao của đất nước và nhân dân.

Trung úy Nguyễn Văn Đại - Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động – Công an thành phố Hà Nội chia sẻ: “Mình đã dần quen và thành thạo trong mọi công việc nhưng cảm xúc của mình cũng hơi thay đổi vì có thành viên nhỏ mới trong gia đình. Mình có cảm giác muốn về với gia đình hơn nhưng mà mình cũng rất yêu nghề. Đây là ước mơ từ nhỏ của mình và cảm thấy tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục công an nhân dân.”

Lực lượng cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng ứng trực, tuần tra kiểm soát.

Lực lượng cảnh sát cơ động luôn sẵn sàng ứng trực, tuần tra kiểm soát.

Trên khắp mọi nẻo đường của Thủ đô, lực lượng cảnh sát cơ động sẵn sàng ứng trực, tuần tra kiểm soát. Dù tới nửa đêm, các tụ điểm, quán xá và những tuyến đường đã thưa vắng người, nhưng các chiến sĩ vẫn không lơ là nhiệm vụ, luôn trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 15/4/2024, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận những chiến công, đóng góp của lực lượng cảnh sát cơ động trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc.

Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc.

Thượng tá Khưu Thanh Triều - Phó đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động cho biết: “Chúng tôi phải đáp ứng được trong mọi tình huống như thời tiết khắc nghiệt cũng như tất cả các địa bàn trên lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi khác so với những người lính thông thường và chúng tôi có thể chịu dựng, hy sinh bất cứ lúc nào khi Tổ quốc và ngành cần đến.”

Trong suốt những năm qua, trước những khó khăn, gian khổ, phức tạp và hiểm nguy, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hàng nghìn tấm gương cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động đã dũng cảm hy sinh quên mình, ngày đêm tận tụy, thầm lặng hiến dâng “những giọt mồ hôi và máu anh hùng” để an ninh trật tự được giữ vững, bảo vệ tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang, bồi đắp uy tín và hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân.

Đức Tâm

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/canh-sat-co-dong-cu-dam-thep-phong-chong-toi-pham-259857.htm