CSGT Hà Nội giúp đỡ và trả lại tài sản đánh rơi cho người dân

Tổ công tác phát hiện 1 xe taxi khi đang lưu thông trên cầu, hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên, thì bị nổ lốp. Vụ việc không gây thiệt hại lớn, tuy nhiên để xử lý nhanh sự cố, bảo đảm cho dòng phương tiện lưu thông, tổ công tác đã hỗ trợ tài xế thay lốp.

Trước đó, chiều ngày 11/9/2024, mạng xã hội đăng tải hình ảnh chiến sỹ Cảnh sát giao thông đội mưa, tích cực thay lốp cho 1 xe taxi 4 chỗ, bị sự cố, ngay đầu cầu Chương Dương, nhận được nhiều lời khen của người dân. Theo thông tin từ chị Thủy, người đăng tải clip nêu trên, chị cho biết, khoảng 17 giờ chiều 11/9, chị có việc sang Long Biên, quá trình di chuyển đến đầu cầu Chương Dương, thấy một chiến sỹ CSGT đang tích cực thay lốp xe cho một chiếc taxi bị sự cố, nên chị đã chụp ảnh ghi nhận và đăng lên mạng xã hội.

Cảnh sát giao thông thay lốp xe cho một chiếc taxi bị sự cố.

Cảnh sát giao thông thay lốp xe cho một chiếc taxi bị sự cố.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 11/9 Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT gồm: Đại úy Lưu Hoàng Quân, Đại úy Đỗ Việt Dũng làm nhiệm vụ phân luồng hướng dẫn giao thông tại Nam cầu Chương Dương. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Tổ công tác phát hiện 1 xe taxi G7, khi đang lưu thông trên cầu, hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên, thì bất ngờ bị nổ lốp.

Vụ việc không gây thiệt hại gì lớn, tuy nhiên để nhanh chóng xử lý sự cố, bảo đảm cho dòng phương tiện lưu thông, tổ công tác đã hỗ trợ tài xế thay lốp. Sau ít phút, được sự hỗ trợ của CSGT, chiếc taxi đã có thể di chuyển, giao thông trên tuyến được bảo đảm.

Đại úy Lưu Hoàng Quân cho biết, quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi phải quan sát, kịp thời xử lý các sự cố, nếu không khắc phục nhanh, chỉ ít phút nữa chiếc xe dừng trên cầu Chương Dương này sẽ gây ùn tắc.

Đại úy Võ Điệp trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Đại úy Võ Điệp trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 - Phòng CSGT có phát hiện 1 chiếc ví bị đánh rơi của người tham gia giao thông. Lập tức, lực lượng đã xác minh và trao trả lại tài sản thất lạc cho chủ sở hữu.

Theo đó, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 10/9/2024, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 gồm Đại úy Chu Văn Thắng (Tổ trưởng) và Đại úy Võ Điệp (tổ viên) làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao Điện Biên Phủ - Trần Phú (quận Ba Đình, TP Hà Nội), phát hiện 1 ví da màu đen bị rơi trên đường. Kiểm tra bên trong ví có 1.454.000 đồng, 1 giấy chứng nhận đăng kí xe, 1 căn cước công dân và nhiều giấy tờ khác mang tên Lê Minh Hiếu, địa chỉ ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã nhanh chóng xác định anh Lê Minh Hiếu là chủ nhân của chiếc ví nêu trên và mời anh đến trụ sở để làm thủ tục trao lại tài sản.

Tại trụ sở công an, anh Lê Minh Hiếu cho biết, chiều 10/9, anh tham gia giao thông trên tuyến Trần Phú (quận Ba Đình). Do mưa to, lại mặc áo mưa nên anh không biết bị rơi chiếc ví từ lúc nào. Thật may mắn, chiếc ví cùng với nhiều giấy tờ quan trọng của anh đã được các cán bộ CSGT nhặt được, liên hệ mời đến trao trả.

Xúc động trước việc làm ý nghĩa của các cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2, anh Hiếu đã viết thư, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng CSGT, Công an TP, Đội CSGT đường bộ số 2 cùng cá nhân cán bộ đã giúp anh tìm lại tài sản.

Kim Thạch

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/canh-sat-hi-hui-thay-lop-xe-giup-tai-xe-taxi-o-giua-cau-chuong-duong.html