Cảnh sát 'lật tung' hiện trường suối Nậm Tông tìm nạn nhân mất tích do sạt lở

5 ngày qua, khoảng 150 người gồm cảnh sát cơ động, công an, tình nguyện viên và người dân đang 'lật tung' các ngóc ngách dọc khu vực vụ sạt lở ở Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Lào Cai) để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Bới bùn tìm nạn nhân mất tích vụ sạt lở Nậm Tông (Yên Bái). Video: Phạm Trường.

Những ngày qua, tại khu vực thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Lào Cai) hàng trăm người gồm công an, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), tình nguyện viên và người dân vẫn nỗ lực tìm kiếm 8 nạn nhân mất tích còn lại trong vụ sạt lở xảy ra 5 ngày trước.

Những ngày qua, tại khu vực thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Lào Cai) hàng trăm người gồm công an, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ), tình nguyện viên và người dân vẫn nỗ lực tìm kiếm 8 nạn nhân mất tích còn lại trong vụ sạt lở xảy ra 5 ngày trước.

Anh Lý A Hải - Trưởng thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc) cho biết, khoảng 13h ngày 10/9, sau nhiều ngày mưa lớn, ngọn đồi phía sau thôn bất ngờ sập xuống. “Trong phút chốc, hàng nghìn khối đất, đá, gốc cây tuôn xuống, cuốn phăng 8 hộ dân ven suối. Vụ sạt lở làm 18 người chết và mất tích. Đây là thảm họa quá khủng khiếp với người dân chúng tôi”, anh Hải nói. Trong hình là đoạn suối dài khoảng 2km với ngổn ngang đất, đá, gốc cây và lớp bùn sâu sau vụ sạt lở.

Anh Lý A Hải - Trưởng thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc) cho biết, khoảng 13h ngày 10/9, sau nhiều ngày mưa lớn, ngọn đồi phía sau thôn bất ngờ sập xuống. “Trong phút chốc, hàng nghìn khối đất, đá, gốc cây tuôn xuống, cuốn phăng 8 hộ dân ven suối. Vụ sạt lở làm 18 người chết và mất tích. Đây là thảm họa quá khủng khiếp với người dân chúng tôi”, anh Hải nói. Trong hình là đoạn suối dài khoảng 2km với ngổn ngang đất, đá, gốc cây và lớp bùn sâu sau vụ sạt lở.

Ngày 15/9, hơn 80 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ số 2 thuộc Trung đoàn CSCĐ Thủ đô “quần thảo”, tìm kiếm mọi ngóc ngách trên khu vực sạt lở để tìm nạn nhân mất tích.

Ngày 15/9, hơn 80 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ số 2 thuộc Trung đoàn CSCĐ Thủ đô “quần thảo”, tìm kiếm mọi ngóc ngách trên khu vực sạt lở để tìm nạn nhân mất tích.

Thiếu tá Lê Trung Thực - Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ số 2 thuộc Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ sạt lở, đơn vị huy động 100 cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ hỗ trợ người dân.

Thiếu tá Lê Trung Thực - Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ số 2 thuộc Trung đoàn CSCĐ Thủ đô, cho biết, sau khi nhận thông tin về vụ sạt lở, đơn vị huy động 100 cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ hỗ trợ người dân.

“Do địa hình sạt lở, chia cắt nên các đơn vị phải hành quân vượt 10km đường rừng, tiếp cận hiện trường sớm nhất để tiến hành tìm kiếm người gặp nạn. Dù gặp nhiều khó khăn về chỗ ở, thời tiết, địa hình nhưng với quyết tâm giúp người dân tìm người thân mất tích, sớm ổn định chỗ ăn ở, đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”, thiếu tá Thực cho hay.

“Do địa hình sạt lở, chia cắt nên các đơn vị phải hành quân vượt 10km đường rừng, tiếp cận hiện trường sớm nhất để tiến hành tìm kiếm người gặp nạn. Dù gặp nhiều khó khăn về chỗ ở, thời tiết, địa hình nhưng với quyết tâm giúp người dân tìm người thân mất tích, sớm ổn định chỗ ăn ở, đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao”, thiếu tá Thực cho hay.

Các lực lượng dùng ván gỗ, tạo các dòng chảy, phục vụ quá trình tìm kiếm.

Các lực lượng dùng ván gỗ, tạo các dòng chảy, phục vụ quá trình tìm kiếm.

Đất, đá, gốc cây và lớp bùn sâu khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Đất, đá, gốc cây và lớp bùn sâu khiến việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Vị trí cuối khu vực sạt lở được các chiến sĩ tìm kiếm kỹ hơn. Khu vực này hai hôm trước đã phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 60 tuổi bị vùi lấp dưới bùn đất.

Vị trí cuối khu vực sạt lở được các chiến sĩ tìm kiếm kỹ hơn. Khu vực này hai hôm trước đã phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 60 tuổi bị vùi lấp dưới bùn đất.

Các vật dụng gia đình và từng bao lúa của người dân bị vùi dưới bùn đất, hư hỏng.

Các vật dụng gia đình và từng bao lúa của người dân bị vùi dưới bùn đất, hư hỏng.

“Mọi người nhận nhiệm vụ đều mong sớm tìm được các nạn nhân còn mất tích và giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống”, binh nhất Lê Đăng Tuấn Đạt, chia sẻ.

“Mọi người nhận nhiệm vụ đều mong sớm tìm được các nạn nhân còn mất tích và giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống”, binh nhất Lê Đăng Tuấn Đạt, chia sẻ.

Công an huyện Bắc Hà cũng huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tìm kiếm người mất tích tại thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc).

Công an huyện Bắc Hà cũng huy động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tìm kiếm người mất tích tại thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc).

Dọc khu vực suối Nậm Tông, hàng chục người dân và tình nguyện viên cũng bới tìm các vị trí nghi có người gặp nạn.

Dọc khu vực suối Nậm Tông, hàng chục người dân và tình nguyện viên cũng bới tìm các vị trí nghi có người gặp nạn.

Các chiến sĩ CSCĐ dò tìm cẩn thận từng vị trí dưới lớp bùn.

Các chiến sĩ CSCĐ dò tìm cẩn thận từng vị trí dưới lớp bùn.

Nhiều giờ làm việc dưới lớp bùn đất dày cả mét, đôi chân các chiến sĩ cảnh sát phồng rộp, đỏ ngấu. Họ phải cởi tất, vắt nước trước khi mang lại, tiếp tục công việc.

Nhiều giờ làm việc dưới lớp bùn đất dày cả mét, đôi chân các chiến sĩ cảnh sát phồng rộp, đỏ ngấu. Họ phải cởi tất, vắt nước trước khi mang lại, tiếp tục công việc.

“Quê em cũng có lũ nhưng không phải sạt lở đất như vùng Tây Bắc. Lần đầu chứng kiến những mất mát của người dân nơi đây, em và đồng đội đều xót thương và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ bà con”, binh nhất Trần Hoàng Dũng (quê Hà Tĩnh) cho biết.

“Quê em cũng có lũ nhưng không phải sạt lở đất như vùng Tây Bắc. Lần đầu chứng kiến những mất mát của người dân nơi đây, em và đồng đội đều xót thương và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ bà con”, binh nhất Trần Hoàng Dũng (quê Hà Tĩnh) cho biết.

Sau ngày làm việc vất vả, các chiến sĩ trẻ hành quân trở về nơi đóng quân để nghỉ ngơi.

Sau ngày làm việc vất vả, các chiến sĩ trẻ hành quân trở về nơi đóng quân để nghỉ ngơi.

Từ khu vực tìm kiếm, họ phải vượt quãng đường hơn 1km đường rừng với nhiều điểm sạt lở để về nơi đóng quân. Theo đại diện Tiểu đoàn CSCĐ số 2, việc tìm kiếm sẽ được duy trì đến khi có chỉ thị mới từ cấp trên.

Từ khu vực tìm kiếm, họ phải vượt quãng đường hơn 1km đường rừng với nhiều điểm sạt lở để về nơi đóng quân. Theo đại diện Tiểu đoàn CSCĐ số 2, việc tìm kiếm sẽ được duy trì đến khi có chỉ thị mới từ cấp trên.

Sau bữa cơm, ngoài các lều bạt, chỗ nghỉ đã được bố trí, một số chiến sĩ tranh thủ ngủ giữa rừng thông giữa đỉnh đồi.

Sau bữa cơm, ngoài các lều bạt, chỗ nghỉ đã được bố trí, một số chiến sĩ tranh thủ ngủ giữa rừng thông giữa đỉnh đồi.

Phạm Trường - Viết Hà - Hân Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/canh-sat-lat-tung-hien-truong-suoi-nam-tong-tim-nan-nhan-mat-tich-do-sat-lo-post1673474.tpo