Cảnh sát Nga điều tra vụ trộm cây cầu sắt nặng 60 tấn

Một cây cầu sắt nặng 60 tấn ở vùng Ryazan đã biến mất một cách bí ẩn, và cảnh sát Nga cho rằng những kẻ trộm đã đem cây cầu này đi bán sắt vụn.

Đài RT ngày 27/7 cho biết, cảnh sát vùng Ryazan đang tiến hành điều tra vụ trộm một cây cầu sắt ở quận Skopinsky. Cây cầu này được xây dựng cách đây 37 năm, và là một phần của tuyến đường sắt địa phương đã dừng hoạt động.

Sự biến mất của cây cầu được báo cáo đầu tiên bởi nhà hoạt động Svetlana Konovalova. Bà Konovalova nói rằng cây cầu sắt đã được ủy quyền cho một công ty đường sắt địa phương, nhưng có một nhóm người cho rằng cây cầu này không thuộc về ai và đã tháo dỡ nó.

Hai trụ của cây cầu sắt còn sót lại ở Ryazan. Ảnh: Baza

Hai trụ của cây cầu sắt còn sót lại ở Ryazan. Ảnh: Baza

"Chủ của công ty đường sắt đã nhờ cảnh sát điều tra. Dường như ông ấy và những kẻ trộm cây cầu có quen biết nhau. Cây cầu nặng 60 tấn, và thật bất ngờ khi không ai chú ý tới sự biến mất của một công trình lớn như vậy", bà Konovalova cho biết.

Truyền thông Nga tiết lộ, cảnh sát địa phương đã nhận được báo cáo về vụ việc vào cuối tuần. Kết quả điều tra ban đầu cho biết, cây cầu sắt đã bị một người đàn ông 37 tuổi đem bán sắt vụn. Tuy vậy, người đàn ông này chỉ đơn thuần là người được nhóm trộm thuê để ký giấy tờ mua bán, và được trả công 60 USD.

Đáng ngạc nhiên, cây cầu 60 tấn được bán sắt vụn với giá 15.000 USD, trong khi chi phí xây dựng ban đầu lên tới 3,5 triệu USD.

Việt Dũng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/canh-sat-nga-dieu-tra-vu-trom-cay-cau-sat-nang-60-tan-2306273.html