Cảnh sát Thượng Hải phá cửa, ép cụ bà 92 tuổi đi cách ly

Rạng sáng 19/4, các nhân viên y tế và cảnh sát đã xông vào một căn hộ tồi tàn ở Thượng Hải, đưa một cụ bà 92 tuổi và con trai 74 tuổi đến khu cách ly tập trung.

Các nhân viên y tế và cảnh sát đã đập cửa một căn hộ tồi tàn ở Thượng Hải vào khoảng 2h ngày 19/4. Không nghe tiếng trả lời, họ đã cạy khóa và xông vào, buộc một cụ bà 92 tuổi và con trai 74 tuổi đến trung tâm cách ly.

Cả hai có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trước đó 5 ngày, vào ngày 14/4, theo CNN.

Tuy nhiên, bà cụ từ chối yêu cầu và cho biết cả bà và con trai đều cho kết quả âm tính trước đó 3 ngày. Bà được cho là bị kéo khỏi giường và kéo lê trên sàn nhà sau đó. Lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra, người con trai đã đồng ý tuân theo yêu cầu.

Sự việc trên được kể lại trong một loạt bài đăng của Zhi Ye, cháu gái của cụ bà nói trên. Zhi Ye cũng là một cựu nhà báo ở Thượng Hải. Câu chuyện dấy lên sự phẫn nộ trên khắp mạng xã hội Trung Quốc.

"Không có giới hạn cho sự tàn ác và bạo lực máu lạnh", bình luận hàng đầu dưới bài đăng của Zhi trên Weibo cho biết.

 Một người đàn ông nằm trong khu cách ly ở Thượng Hải, Trung Quốc, vào ngày 19/4. Ảnh: CNN.

Một người đàn ông nằm trong khu cách ly ở Thượng Hải, Trung Quốc, vào ngày 19/4. Ảnh: CNN.

Theo lời kể của Zhi, bà và chú cô đã tự thực hiện xét nghiệm kháng nguyên vào ngày 13/4 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Họ ngay lập tức thông báo cho ủy ban khu phố và được các nhân viên y tế đến làm xét nghiệm axit nucleic một ngày sau đó.

Cả hai chỉ ho nhẹ và không sốt, đến ngày 16/4, họ tự xét nghiệm kháng nguyên lần hai và cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, đến chiều 18/4, ủy ban khu phố thông báo họ sẽ được chuyển đến một cơ sở cách ly tạm thời. Zhi ngay lập tức lo lắng, bà của cô bị cao huyết áp và mắc bệnh tim, trong khi chú cô đang phải dùng thuốc hàng ngày sau một cuộc phẫu thuật tuyến tiền liệt gần đây.

Giống như nhiều cư dân Thượng Hải khác, Zhi nhờ đến sự giúp đỡ của mạng xã hội. "Xin mọi người giúp tôi chia sẻ điều này! Làm ơn đừng đưa người bà 92 tuổi của tôi đến trung tâm cách ly", cô viết trong một bài đăng trên WeChat.

Đến khoảng 2h47 ngày 19/4, Zhi nhận được một cuộc gọi từ chú cô. “Họ đã cạy cửa”, ông nói, giọng bị lấn át bởi tiếng ồn.

Hơn một tiếng sau, bà và chú cô đã đến cơ sở cách ly, nơi rất đông người già, bao gồm cả một số người ngồi xe lăn. Cả hai không có giường nằm và phải ngồi trên hành lang đến khi trời sáng.

Dư luận Trung Quốc đã phản đối kịch liệt khi nghe câu chuyện của Zhi. Chính quyền địa phương sau đó đưa ra một tuyên bố chính thức, xác nhận việc chuyển hai người già đến một địa điểm cách ly vào đêm muộn.

Thông báo cho biết cảnh sát và các nhân viên ủy ban khu phố đã yêu cầu một thợ khóa cạy cửa để vào căn hộ, vì sợ "một sự cố đã xảy ra" với những người sống bên trong. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với cảnh sát, hai cư dân cao tuổi đã đồng ý đến khu cách ly và "tự nguyện xuống cầu thang" để lên xe. Zhi đã từ chối phỏng vấn khi CNN liên lạc.

Giới chức Thượng Hải đang chịu áp lực to lớn trong việc ngăn chặn đợt bùng phát dịch Covid-19 mới nhất, với hơn 430.000 ca mắc, bất chấp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt trong nhiều tuần. Sự bất bình ngày càng gia tăng khi cư dân phải vật lộn để đảm bảo thực phẩm và quyền tiếp cận y tế.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-sat-thuong-hai-pha-cua-ep-cu-ba-92-tuoi-di-cach-ly-post1311334.html