Cảnh tan hoang sau vụ sạt lở ở thôn Nậm Tông làm 18 người chết và mất tích

Vụ sạt lở đất giữa trưa tại thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Lào Cai) đã cuốn trôi 8 ngôi nhà, làm 18 người bị vùi lấp. Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 10 thi thể, 8 người còn mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở Nậm Tông (huyện Bắc Hà, Lào Cai).

Khoảng 13h ngày 10/9, đỉnh núi ở thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) bất ngờ đổ sập xuống sau những ngày mưa lớn.

Khoảng 13h ngày 10/9, đỉnh núi ở thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) bất ngờ đổ sập xuống sau những ngày mưa lớn.

Trong phút chốc, hàng nghìn khối đất, đá, cây cối theo dòng suối trôi xuống, san phẳng nơi sinh sống của các hộ dân thôn Nậm Tông. Vụ sạt lở cuốn lấp 8 nhà dân, làm 18 người chết và mất tích.

Trong phút chốc, hàng nghìn khối đất, đá, cây cối theo dòng suối trôi xuống, san phẳng nơi sinh sống của các hộ dân thôn Nậm Tông. Vụ sạt lở cuốn lấp 8 nhà dân, làm 18 người chết và mất tích.

Tại hiện trường, một khu vực rộng lớn, dài khoảng 2 km bị đất đá san phẳng. Hàng trăm người gồm lực lượng chức năng và tình nguyện viên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát.

Tại hiện trường, một khu vực rộng lớn, dài khoảng 2 km bị đất đá san phẳng. Hàng trăm người gồm lực lượng chức năng và tình nguyện viên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát.

Do thôn Nậm Tông vẫn bị chia cắt nên hầu hết công tác cứu hộ cứu nạn đều được thực hiện thủ công. Mới đây, một máy đào đã tiếp cận, hỗ trợ tìm kiếm tại hiện trường.

Do thôn Nậm Tông vẫn bị chia cắt nên hầu hết công tác cứu hộ cứu nạn đều được thực hiện thủ công. Mới đây, một máy đào đã tiếp cận, hỗ trợ tìm kiếm tại hiện trường.

Gia đình ông Lý A Thành (SN 1983) có 13 người thân bị sạt lở vùi lấp, đến nay đã tìm được 5 người, còn 8 người mất tích. Mỗi ngày, ông Thành và người thân đều đi dọc khe suối, cùng lực lượng chức năng tìm nạn nhân. “Anh em, họ hàng đều mất cả, giờ tôi đau xót lắm, không biết lúc nào mới tìm được để an táng”, ông Thành nói.

Gia đình ông Lý A Thành (SN 1983) có 13 người thân bị sạt lở vùi lấp, đến nay đã tìm được 5 người, còn 8 người mất tích. Mỗi ngày, ông Thành và người thân đều đi dọc khe suối, cùng lực lượng chức năng tìm nạn nhân. “Anh em, họ hàng đều mất cả, giờ tôi đau xót lắm, không biết lúc nào mới tìm được để an táng”, ông Thành nói.

Đoạn suối yên bình với nhà dân san sát nay chỉ còn là bùn đất, đá và những đống đổ nát.

Đoạn suối yên bình với nhà dân san sát nay chỉ còn là bùn đất, đá và những đống đổ nát.

Dép, vành khăn đội đầu, chiếc xe lăn, quần áo hay những chiếc xe máy hư hỏng, vùi lấp dưới lớp bùn đất dày 3-4 m là những gì còn sót lại sau vụ sạt lở.

Dép, vành khăn đội đầu, chiếc xe lăn, quần áo hay những chiếc xe máy hư hỏng, vùi lấp dưới lớp bùn đất dày 3-4 m là những gì còn sót lại sau vụ sạt lở.

Người dân Nậm Tông vẫn còn ám ảnh với vụ sạt lở kinh hoàng cuốn phăng thôn nghèo.

Người dân Nậm Tông vẫn còn ám ảnh với vụ sạt lở kinh hoàng cuốn phăng thôn nghèo.

“Bao đời sống ở đây, người dân chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. Đất, đá cây cối cùng dòng nước đã cuốn 8 ngôi nhà xa cả cây số. 18 người trong thôn có người đã chết, người còn mất tích vẫn chưa tìm thấy thi thể”, anh Lý A Hải - trưởng thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc) cho biết.

“Bao đời sống ở đây, người dân chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. Đất, đá cây cối cùng dòng nước đã cuốn 8 ngôi nhà xa cả cây số. 18 người trong thôn có người đã chết, người còn mất tích vẫn chưa tìm thấy thi thể”, anh Lý A Hải - trưởng thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc) cho biết.

Những người thân dùng gậy đi dọc suối Nậm Tông tìm kiếm người gặp nạn. Họ còn dùng tay bới các lớp bùn nghi vấn có người gặp nạn.

Những người thân dùng gậy đi dọc suối Nậm Tông tìm kiếm người gặp nạn. Họ còn dùng tay bới các lớp bùn nghi vấn có người gặp nạn.

Theo lãnh đạo UBND xã Nậm Lúc, hiện có khoảng 150 người cả công an huyện Bắc Hà, lực lượng cảnh sát cơ động, đội tìm kiếm cứu nạn tự nguyện và cả người dân dùng tay, xẻng, cuốc để tìm các nạn nhân xấu số.

Theo lãnh đạo UBND xã Nậm Lúc, hiện có khoảng 150 người cả công an huyện Bắc Hà, lực lượng cảnh sát cơ động, đội tìm kiếm cứu nạn tự nguyện và cả người dân dùng tay, xẻng, cuốc để tìm các nạn nhân xấu số.

“Hiện, tuyến đường độc đạo vào nơi xảy ra vụ việc còn có nhiều vị trí sạt lở, địa phương đã huy động máy đào vào san, gạt, mở đường để người và phương tiện, hàng tiếp tế được đến với người dân cũng như phục vụ việc tìm kiếm”, vị lãnh đạo địa phương thông tin. Trong ảnh, người dân có mặt dọc tuyến đường vào hiện trường, theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm.

“Hiện, tuyến đường độc đạo vào nơi xảy ra vụ việc còn có nhiều vị trí sạt lở, địa phương đã huy động máy đào vào san, gạt, mở đường để người và phương tiện, hàng tiếp tế được đến với người dân cũng như phục vụ việc tìm kiếm”, vị lãnh đạo địa phương thông tin. Trong ảnh, người dân có mặt dọc tuyến đường vào hiện trường, theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm.

Bên dưới khu vực sạt lở, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô (Bộ Công an) đang lội giữa lớp bùn dày, nỗ lực tìm kiếm người người mất tích.

Bên dưới khu vực sạt lở, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2, Trung đoàn CSCĐ Thủ đô (Bộ Công an) đang lội giữa lớp bùn dày, nỗ lực tìm kiếm người người mất tích.

Dọc đường vào thôn Nậm Tông, hình ảnh 8 chiếc quan tài được xe chở vào trở nên ám ảnh với người dân.

Dọc đường vào thôn Nậm Tông, hình ảnh 8 chiếc quan tài được xe chở vào trở nên ám ảnh với người dân.

Đến nay, tuyến đường độc đạo từ trung tâm xã Nậm Lúc vào thôn Nậm Tông có hàng chục điểm sạt lở. Ngành chức năng địa phương đang huy động máy móc, san gạt, sớm thông tuyến đường, phục vụ việc hỗ trợ, tiếp tế cho người dân và công tác tìm kiếm.

Đến nay, tuyến đường độc đạo từ trung tâm xã Nậm Lúc vào thôn Nậm Tông có hàng chục điểm sạt lở. Ngành chức năng địa phương đang huy động máy móc, san gạt, sớm thông tuyến đường, phục vụ việc hỗ trợ, tiếp tế cho người dân và công tác tìm kiếm.

Phạm Trường - Viết Hà - Hân Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/canh-tan-hoang-sau-vu-sat-lo-o-thon-nam-tong-lam-18-nguoi-chet-va-mat-tich-post1673452.tpo