Cao Bằng: Thiếu nhi Hà Quảng xúc động trước triển lãm về chủ quyền Tổ quốc

Trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Hà Quảng, Cao Bằng lần thứ 21, lần đầu tiên các em thiếu nhi được chiêm ngưỡng triển lãm ảnh về biên cương, hải đảo Tổ quốc trong niềm say mê, tự hào.

Thiếu nhi huyện Hà Quảng chăm chú xem triển lãm ảnh về chủ quyền biên cương, hải đảo.

Thiếu nhi huyện Hà Quảng chăm chú xem triển lãm ảnh về chủ quyền biên cương, hải đảo.

Lễ dâng hương báo công và triển lãm ảnh diễn ra tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng. Đây là những hoạt động quan trọng diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Hà Quảng lần thứ 21, năm 2025.

Sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước phát triển trong công tác giáo dục, phát huy tinh thần cách mạng và tình yêu đất nước của thế hệ trẻ. Đại hội vinh danh những em học sinh xuất sắc trong học tập, rèn luyện, đồng thời mang đến cơ hội để các em hiểu rõ hơn về những giá trị thiêng liêng của Tổ quốc, đặc biệt là chủ quyền lãnh thổ.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Hà Quảng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Hà Quảng.

Triển lãm ảnh "Tự hào một dải non sông" được Bảo tàng Tuổi trẻ-Thư viện (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) phối hợp Ban Quản lý các Di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng), Hội Biển đảo Việt Nam tổ chức từ ngày 13 đến hết ngày 20/3/2025 với 4 nội dung: Những bằng chứng lịch sử, pháp lý khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; Biên cương Tổ quốc; Biển đảo Việt Nam; Đất nước đổi mới và phát triển.

Thành kính dâng hương báo công với Bác và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Thành kính dâng hương báo công với Bác và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Tham dự triển lãm, các em thiếu nhi bày tỏ niềm hào hứng và xúc động trước vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam. Giá trị ấy hòa vào truyền thống quý báu của nhân dân Hà Quảng, Cao Bằng - mảnh đất lịch sử, nơi ghi dấu những bước chân đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Giờ đây, Hà Quảng không chỉ nơi bảo tồn di sản cách mạng, mà còn trở thành nguồn khát vọng cho những thế hệ măng non nỗ lực phấn đấu.

Hình ảnh đảo xa vẫn còn nhiều lạ lẫm với các em thiếu nhi miền núi phía bắc.

Hình ảnh đảo xa vẫn còn nhiều lạ lẫm với các em thiếu nhi miền núi phía bắc.

Hoạt động bổ ích giúp các em thiếu nhi cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước sâu sắc từ những bài học lịch sử, những câu chuyện anh hùng, những tấm gương của cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Hơn 100 em học sinh xuất sắc đã được tuyên dương. Nhiều tác phẩm mỹ thuật của các em cũng được giới thiệu một cách trang trọng tại không gian triển lãm. Điểm nhấn đáng chú ý trong triển lãm là các hình ảnh về quần đảo Trường Sa, vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà các em chưa biết đến.

"Bác Hồ với thiếu nhi vùng cao", tranh của em Lầu Thị Thúy Liên, lớp 4A trường Tiểu học Hồng Sỹ.

"Bác Hồ với thiếu nhi vùng cao", tranh của em Lầu Thị Thúy Liên, lớp 4A trường Tiểu học Hồng Sỹ.

Thiếu nhi Hà Quảng rưng rưng trước hình ảnh về cuộc sống trên đảo, sự khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ hải quân khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mỗi hình ảnh chân thực góp phần khơi dậy trong các em tình yêu và lòng tự hào Tổ quốc, đồng thời như lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao của thế hệ tương lai.

"Hoa thơm dâng Bác", tranh của em Triệu Khôi Nguyên, lớp 5B trường Tiểu học Nà Giàng.

"Hoa thơm dâng Bác", tranh của em Triệu Khôi Nguyên, lớp 5B trường Tiểu học Nà Giàng.

Nâng niu những lá cờ Tổ quốc từng tung bay ở đảo xa, nay đã bạc màu, được đóng dấu đảo để trở về đất liền, các em không giấu nổi niềm xúc động. Đó là biểu tượng thiêng liêng cho niềm tin, khát vọng non sông hòa chung một mối, khơi dậy trách nhiệm trong việc tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn, quyết tâm bảo vệ biển đảo thiêng liêng.

"Chúng cháu thực hiện tốt lời Bác dạy", tranh của em Hoàng Gia Hân, lớp 4C trường Tiểu học Nà Giàng.

"Chúng cháu thực hiện tốt lời Bác dạy", tranh của em Hoàng Gia Hân, lớp 4C trường Tiểu học Nà Giàng.

Em Lẩu Hải Đăng, học sinh lớp 8, Trường PTDT nội trú THCS huyện Hà Quảng chia sẻ, tên của em được bố mẹ đặt cho với mong muốn con mình sẽ như ngọn đèn sáng, sẽ mang ước vọng bay xa. Em sinh ra tại một xã biên giới phía bắc của huyện Hà Quảng, một vùng đất còn nhiều khó khăn mà luôn giàu truyền thống cách mạng. "Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ", Hải Đăng nói.

Học sinh Hà Quảng tự hào về chủ quyền hải đảo.

Học sinh Hà Quảng tự hào về chủ quyền hải đảo.

Các đại biểu tham dự chương trình bày tỏ mong muốn hành trình kết nối giữa các thế hệ, giữa biên cương và hải đảo, giữa quá khứ và hiện tại, tiếp tục được nối dài. Những sự kiện ý nghĩa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cũng là dịp để mỗi người dân, mỗi thế hệ nhìn lại quá trình đấu tranh giành lại độc lập tự do cho đất nước, và cùng nhau thực hiện những hành động thiết thực để bảo vệ Tổ quốc.

MAI LỮ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cao-bang-thieu-nhi-ha-quang-xuc-dong-truoc-trien-lam-ve-chu-quyen-to-quoc-post865315.html