Cao Kim Ngọc: Từ thủ khoa Học viện Ngoại giao đến sứ mệnh truyền thông quốc tế

Với ước mơ kết nối những giá trị đa văn hóa, Cao Kim Ngọc (sinh năm 2003) chọn theo học ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao. Sau 4 năm học tập và rèn luyện, nữ sinh đã xuất sắc trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành, trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân với sứ mệnh truyền cảm hứng, đóng góp cho cộng đồng.

 Cao Kim Ngọc - Sinh viên khóa 48 ngành Truyền thông quốc tế, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Cao Kim Ngọc - Sinh viên khóa 48 ngành Truyền thông quốc tế, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao.

Dù có nhiều lựa chọn khi là thủ khoa khối D1 của Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Kim Ngọc vẫn giữ nguyên ý định vào Học viện Ngoại giao với hồ sơ xét tuyển thẳng đã được nộp từ trước đó. Nữ sinh sớm nhận ra giá trị của sự hòa nhập trong môi trường đa văn hóa khi từng sống tại Mỹ trong một thời gian ngắn, điều này đã thôi thúc Kim Ngọc theo học tại Học viện - nơi không chỉ giúp bản thân tiến bộ hơn về học thuật mà còn trong tư duy toàn cầu, tinh thần tiên phong và ý thức phụng sự.

Kim Ngọc cho biết: “Sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là mẹ, cũng là nguồn động lực lớn để mình tin tưởng vào lựa chọn của bản thân. Mình đã hoàn toàn bị thu hút bởi ngành Truyền thông quốc tế - lĩnh vực nằm ở giao điểm của đối ngoại, văn hóa và sáng tạo - nơi một câu chuyện được kể đúng lúc, đúng cách có thể thay đổi cả nhận thức của cộng đồng.”

Được thỏa sức học hỏi trong một lĩnh vực có biên độ phát triển rộng như truyền thông, Kim Ngọc nhận thấy đây là một ngành năng động, đòi hỏi sự sáng tạo liên tục và luôn nằm trong nhóm ngành có điểm tuyển sinh cao nhất Học viện. Thử thách thật sự với cô bạn không nằm ở khối lượng bài vở, mà là làm sao để không bị hòa lẫn, để mỗi sản phẩm học tập hay dự án mình tham gia đều có dấu ấn riêng.

Nữ sinh chia sẻ: “Có lúc mình thấy như đang chạy trong một cuộc đua không đích. Nhưng rồi mình tự hỏi: Giá trị mình mang lại là gì? Mình có thể làm điều đó khác đi ra sao? Những câu hỏi ấy giúp mình học cách nhìn sâu hơn, đào kỹ hơn, kiên nhẫn hơn để không chạy theo thành tích mà theo đuổi chất lượng thật sự.”

Bốn năm đại học, Kim Ngọc không chỉ duy trì kết quả học tập tốt mà còn tích cực rèn luyện bản thân từ những hoạt động thực tế. Được biết, nữ sinh từng là Trưởng ban Nhân sự của Câu lạc bộ Bạn yêu sách DAV, tham gia nhiều dự án cộng đồng mà nổi bật là hỗ trợ truyền thông cho Joint Program của Liên Hợp Quốc dành cho người khuyết tật.

 Nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Nữ sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

“Mình không chỉ viết bài hay thiết kế tài liệu mà còn được trực tiếp tham gia tổ chức hội thảo, gặp gỡ và lắng nghe câu chuyện của họ. Từ đó, mình hiểu rằng sự bình đẳng bắt đầu khi ta thôi chăm chăm vào khiếm khuyết, và học cách đón nhận tinh thần, nguồn năng lượng mà mỗi người mang theo.” - Kim Ngọc bày tỏ.

Bên cạnh đó, Ngọc cùng nhóm bạn thực hiện triển lãm “Made of Tre” giới thiệu sản phẩm mây tre đan Việt Nam, và một dự án về ước mơ của người trẻ so với kỳ vọng của gia đình. Với Ngọc, truyền thông không chỉ là công cụ quảng bá, mà còn là cách kết nối, truyền cảm hứng và giữ gìn giá trị văn hóa.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ của Kim Ngọc là kỳ thực tập ở Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan - một “đặc quyền” mà không phải bạn nào cũng có cơ hội được trải nghiệm. Bởi kỳ thực tập trùng với thời gian học quân sự nên Ngọc buộc phải linh hoạt tranh thủ từng khoảng nghỉ ngắn để hoàn thành nhiệm vụ. Dưới sự hướng dẫn của những cán bộ ngoại giao giàu kinh nghiệm, Ngọc được tiếp cận công việc một cách thực tế: từ theo dõi báo chí, cập nhật tin tức đến hỗ trợ các hoạt động thông tin đối ngoại. Qua đó, nữ sinh hiểu sâu sắc hơn về vai trò của truyền thông trong việc xây dựng hình ảnh quốc gia, đồng thời rèn luyện cho bản thân tư duy chuẩn mực, tính chính xác, cũng như sự nhạy bén cần có của một người làm truyền thông quốc tế.

 Kim Ngọc là thủ khoa ngành Truyền thông quốc tế - Học viện Ngoại giao.

Kim Ngọc là thủ khoa ngành Truyền thông quốc tế - Học viện Ngoại giao.

Bằng những nỗ lực của bản thân, nữ sinh đã xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Truyền thông quốc tế của Học viện với điểm GPA 3.96/4.0. Với Ngọc, đây vừa là niềm vui lớn, vừa là lời nhắc nhở: nỗ lực chưa bao giờ có điểm dừng. Nữ sinh bộc bạch: “Mình biết ơn thầy cô, gia đình và bạn bè - những người đã đồng hành và cổ vũ mình trong suốt chặng đường này. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Vũ Tuấn Anh - Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, cùng tất cả các thầy cô bộ môn chuyên ngành, những người không chỉ giảng dạy mà còn truyền cảm hứng bằng chính hành trình của bản thân để thế hệ chúng mình vươn tới đỉnh cao.”

Hiện tại, Kim Ngọc đang hướng đến chương trình đào tạo nhân tài trẻ tại các tập đoàn đa quốc gia, với mục tiêu học hỏi cách vận hành thị trường toàn cầu. Sau đó, nữ sinh dự định học thạc sĩ về truyền thông chiến lược hoặc quan hệ quốc tế. Xa hơn, Ngọc mong muốn sẽ có cơ hội quay về Học viện Ngoại giao không chỉ để chia sẻ kiến thức mà còn nhắn nhủ thế hệ sau rằng: Bạn có thể đến Ngoại giao với một ước mơ, và rời Ngoại giao với một sứ mệnh.

Kim Ngọc nhắn gửi đến các bạn trẻ: “Đừng sợ khác biệt. Đừng ngại làm việc khó. Và cũng đừng quên rằng thành công ở đây không chỉ đo bằng điểm GPA hay giải thưởng, mà bằng cách bạn trở thành phiên bản tốt hơn vì chính mình và vì cả cộng đồng.”

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cao-kim-ngoc-tu-thu-khoa-hoc-vien-ngoai-giao-den-su-menh-truyen-thong-quoc-te-post1777437.tpo