Cao nguyên đá Đồng Văn thu hút du khách dịp Quốc khánh 2-9
Trong không khí tưng bừng của dịp lễ Quốc khánh 2-9, cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) là điểm đến hấp dẫn, níu chân hàng nghìn du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc. Những địa danh nổi bật như Phố cổ Đồng Văn, Cột cờ Lũng Cú hay lòng hồ Thủy điện Nho Quế I, hẻm Tu Sản… đều rộn ràng đón khách, tạo nên bức tranh du lịch sôi động nơi miền biên viễn.
Ngay từ sáng sớm, dòng người đã nô nức đổ về trung tâm Phố cổ Đồng Văn (xã Đồng Văn). Những con phố nhỏ rực rỡ cờ hoa, xen lẫn nét trầm mặc của mái ngói rêu phong, khung cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, tạo nên không gian vừa cổ kính, vừa sống động. Trên tuyến phố đi bộ, từng nhóm du khách thong thả dạo bước, ngắm nhìn kiến trúc cổ, đồng thời hòa mình vào không gian văn hóa đặc trưng của cao nguyên đá.
Không khí càng thêm rộn ràng khi các hoạt động văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc và trò chơi dân gian như ném còn, thổi khèn, thổi sáo… diễn ra liên tục. Tiếng khèn Mông, tiếng hát chan chứa âm hưởng núi rừng hòa cùng bước chân du khách khiến phố cổ khoác lên mình chiếc áo mới, vừa truyền thống, vừa hiện đại.

Du khách và người dân hòa mình trong không khí sôi động tại Phố cổ Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.
Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn níu chân du khách. Những món ăn dân dã như thắng dền, bánh tam giác mạch, mèn mén, rượu ngô men lá được bày bán dọc tuyến phố, tạo nên sức hấp dẫn khó cưỡng.
Anh Mitchell Heupers, du khách đến từ Hà Lan, bày tỏ: “Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam, còn bạn gái tôi là lần thứ hai vì cô ấy rất yêu đất nước này. Mọi thứ ở đây thật tuyệt vời: Con người thân thiện, món ăn ngon, không khí vui tươi. Chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được trải nghiệm tại Đồng Văn”.
Trong dịp nghỉ lễ, Cột cờ Lũng Cú – điểm đến thiêng liêng nơi cực Bắc Tổ quốc trở thành lựa chọn không thể bỏ qua. Từng đoàn du khách nối nhau lên thăm cột cờ. Giữa nền trời thu trong xanh, lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m², biểu tượng cho tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam, tung bay rực rỡ trên đỉnh núi Rồng, khơi dậy niềm tự hào về chủ quyền thiêng liêng nơi biên cương.

Cột cờ Lũng Cú – điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đến với cực Bắc Tổ quốc.
Từ độ cao gần 1.500m, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát khung cảnh núi non trùng điệp, những nếp nhà trình tường của đồng bào Lô Lô, Mông nằm e ấp bên nương ngô, ruộng bậc thang uốn lượn. Cảm giác được đặt chân nơi “nóc nhà” cực Bắc, chạm tay vào lá cờ Tổ quốc, khiến nhiều người không giấu nổi xúc động và thêm gắn bó với non sông, đất nước.
Anh Trần Văn Minh, du khách từ Nghệ An, chia sẻ: “Đứng dưới cột cờ Lũng Cú trong dịp Quốc khánh, tôi càng thấy rõ trách nhiệm và tự hào của một người con đất Việt. Đây là trải nghiệm tôi sẽ nhớ mãi”.
Cùng với phố cổ và cột cờ, khu vực lòng hồ Thủy điện Nho Quế I – nơi du khách ngắm hẻm Tu Sản cũng là điểm nhấn thu hút. Từ trên thuyền, du khách được chiêm ngưỡng cảnh núi non hùng vĩ, vách đá dựng đứng soi bóng xuống dòng nước xanh biếc. Khung cảnh hùng vĩ ấy tạo nên sự choáng ngợp, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Du khách trải nghiệm đi thuyền trên lòng hồ Nho Quế, chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của hẻm Tu Sản dịp lễ 2-9.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi từng xem nhiều hình ảnh về hẻm Tu Sản, nhưng chỉ khi ngồi trên thuyền trôi chậm giữa lòng hồ, tận mắt ngắm cảnh núi non, tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp kỳ vĩ của nơi đây”.
Để phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ, chính quyền và nhân dân các địa phương thuộc cao nguyên đá Đồng Văn đã chuẩn bị chu đáo: Giữ gìn cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, ăn uống; đồng thời, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự yên tâm cho du khách khi trải nghiệm.

Cảnh sát giao thông tỉnh Tuyên Quang tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy dịp 2-9.
Không chỉ là nơi lưu giữ giá trị văn hóa, lịch sử của miền biên viễn, cao nguyên đá Đồng Văn ngày càng khẳng định sức hút mạnh mẽ. Hình ảnh dòng người tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng, sắc màu văn hóa thổ cẩm rực rỡ, lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay trên đỉnh Lũng Cú… tất cả đã hòa quyện, làm nên một cao nguyên đá sống động và tự hào.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, cao nguyên đá Đồng Văn không chỉ để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách, mà còn góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng biên viễn địa đầu Tổ quốc – nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, lịch sử và tình người.