Người dân háo hức xếp hàng chờ xem diễu binh ngày Đại lễ

Chỉ còn ít giờ nữa là Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Cũng như các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt vừa qua, tại Thủ đô Hà Nội, mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường, người dân khắp mọi miền đất nước vẫn háo hức xếp hàng, quyết tâm chờ đợi để được xem, tận mắt trông thấy các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cũng như các trang thiết bị hiện đại trên đường…

 Chiều tối 1-9, mặc dù trời đổ mưa to nhưng người dân vẫn có mặt từ rất sớm tại khu vực Tràng Thi, Trần Phú để chuẩn bị xem diễu binh, diễu hành A80.

Chiều tối 1-9, mặc dù trời đổ mưa to nhưng người dân vẫn có mặt từ rất sớm tại khu vực Tràng Thi, Trần Phú để chuẩn bị xem diễu binh, diễu hành A80.

Ngã tư Tràng Thi - Phủ Doãn chật kín người chờ cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: QUANG HUY

Ngã tư Tràng Thi - Phủ Doãn chật kín người chờ cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: QUANG HUY

Anh William (du khách New Zealand) rất vui khi hòa mình vào không khí ngày đại lễ của Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Anh William (du khách New Zealand) rất vui khi hòa mình vào không khí ngày đại lễ của Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chú Ngô Đức Hoa, cô Bế Thị Khuyến và cô Kim Chung - 3 cô chú từ Cao Bằng xuống Hà Nội ngày 31-8, đi xe khách xuống Bến xe Mỹ Đình và di chuyển đến vị trí đường Điện Biên Phủ để xem diễu binh. Chú Hoa ở Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 852, Sư đoàn 346, Quân đoàn 8, tham gia Chiến dịch Biên giới 1979. Cô chú rất phấn khởi được về dự Ngày Quốc khánh, cảm nhận được sự mến khách cũng như không khí Ngày Tết Độc lập thật vui tươi, đầm ấm. Các cô chú mong muốn được xem trọn vẹn Lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chú Ngô Đức Hoa, cô Bế Thị Khuyến và cô Kim Chung - 3 cô chú từ Cao Bằng xuống Hà Nội ngày 31-8, đi xe khách xuống Bến xe Mỹ Đình và di chuyển đến vị trí đường Điện Biên Phủ để xem diễu binh. Chú Hoa ở Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 852, Sư đoàn 346, Quân đoàn 8, tham gia Chiến dịch Biên giới 1979. Cô chú rất phấn khởi được về dự Ngày Quốc khánh, cảm nhận được sự mến khách cũng như không khí Ngày Tết Độc lập thật vui tươi, đầm ấm. Các cô chú mong muốn được xem trọn vẹn Lễ diễu binh, diễu hành. Ảnh: TRỌNG HẢI

Điểm cấp phát lương khô phục vụ nhân dân cổ vũ các lực lượng diễu binh, diễu hành của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. Ảnh: PHÚ SƠN

Điểm cấp phát lương khô phục vụ nhân dân cổ vũ các lực lượng diễu binh, diễu hành của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. Ảnh: PHÚ SƠN

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao nước uống cho người dân. Ảnh: PHÚ SƠN

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao nước uống cho người dân. Ảnh: PHÚ SƠN

Người dân đội mưa trên phố Tràng Thi giữ chỗ đợi xem diễu binh. Ảnh LÊ TIẾN

Người dân đội mưa trên phố Tràng Thi giữ chỗ đợi xem diễu binh. Ảnh LÊ TIẾN

Người cao tuổi từ xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên về Hà Nội chờ cổ vũ lực lượng diễu binh, diễu hành. Ảnh: KHÁNH TRÌNH

Người cao tuổi từ xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên về Hà Nội chờ cổ vũ lực lượng diễu binh, diễu hành. Ảnh: KHÁNH TRÌNH

Ngã tư Văn Cao - Đội Cấn.

3 em nhỏ chơi oẳn tù tì trong lúc đợi cổ vũ diễu binh, diễu hành. Ảnh: TRỌNG HẢI

3 em nhỏ chơi oẳn tù tì trong lúc đợi cổ vũ diễu binh, diễu hành. Ảnh: TRỌNG HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/nguoi-dan-hao-huc-xep-hang-cho-xem-dieu-binh-ngay-dai-le-844293