Trước giờ 'G' trên Quảng trường Ba Đình lịch sử
Tại Thủ đô Hà Nội, đồng bào cả nước đã sẵn sàng cho khoảnh khắc Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra vào sáng mai (2-9) tại Quảng trường Ba Đình. Trước giờ 'G', trong lòng những quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm và cả những người thầy huấn luyện đều chung một nhịp đập: Hồi hộp và tự hào.

Trung úy QNCN Nguyễn Thị Cẩm Hoa tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh nhân vật cung cấp
Có mặt trong khối nữ chiến sĩ Biệt động từ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Cẩm Hoa (Quân khu 9) vẫn không giấu được niềm háo hức: “Chỉ ít giờ nữa là bước vào buổi lễ, tôi thực sự cảm thấy hồi hộp. Được tham gia khối nữ chiến sĩ biệt động trong ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với bất kỳ ai. Đây chính là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến, xứng đáng với truyền thống anh hùng mà các thế hệ đi trước đã để lại”.

Trung úy QNCN Nguyễn Thị Cẩm Hoa (giữa) cùng đồng đội. Ảnh nhân vật cung cấp
Niềm xúc động của Trung úy QNCN Nguyễn Thị Cẩm Hoa cũng là tâm trạng chung của tất cả thành viên khối khi những ngày qua ai cũng luyện tập chăm chỉ, động viên nhau giữ gìn sức khỏe, tinh thần thoải mái. Mỗi đồng chí đều xác định rõ vinh dự và nhiệm vụ để chuẩn bị tốt cả về thể lực, ý chí và tinh thần.
Trải qua nhiều tháng huấn luyện, khắc phục thời tiết khắc nghiệt mùa hè miền Bắc, đội hình nữ chiến sĩ Biệt động vẫn giữ nụ cười sau hàng giờ tập luyện vất vả cùng tác phong chuẩn mực. Đó là thành quả của cả quá trình dài rèn luyện kỷ luật để mỗi bước chân đi qua Quảng trường Ba Đình được “đúng, đều, mạnh, đẹp”.

Dù huấn luyện vất vả, song thành viên khối nữ chiến sĩ Biệt động luôn giữ tâm lý thoải mái, vững vàng. Ảnh: HIẾU LÊ
Ở một góc khác, trong khối sĩ quan Bộ đội Biên phòng, Đại úy Hoàng Hùng Anh, người mang theo câu chuyện kéo dài một thập kỷ, chia sẻ: “10 năm trước, tôi là học viên năm đầu của Học viện Biên phòng. Trong Lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, được xem các anh khóa trên diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, dù trời mưa nhưng vẫn hành tiến đẹp mắt, đầy khí phách, tôi cứ ước ao một ngày nào đó sẽ được đứng trong đội hình ấy”. Giấc mơ ấy cuối cùng đã gọi tên chàng sĩ quan đang công tác tại Đồn Biên phòng Serepok (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Đại úy Hoàng Hùng Anh (thứ hai, từ trái sang) bày tỏ vinh dự và tự hào khi được đứng trên Quảng trường Ba Đình lịch sử sau 10 năm ước mong. Ảnh nhân vật cung cấp
Đại úy Hoàng Hùng Anh tâm sự: “Trong suốt quá trình luyện tập, điều để lại cho tôi nhiều kỷ niệm và cảm xúc nhất chính là tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn đơn vị. Từng bước chân, từng động tác đều được các thành viên khối rèn luyện nghiêm túc, đồng đều, thể hiện sự kỷ luật và lòng tự hào của người lính. Mỗi buổi luyện tập còn là cơ hội để hun đúc thêm tình đồng đội, lòng yêu nước và niềm vinh dự khi được tham gia sự kiện trọng đại của đất nước”.
Khi được hỏi về cảm xúc trong giây phút đội hình tiến qua Quảng trường Ba Đình, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc, Hùng Anh đáp lời chúng tôi bằng sự mộc mạc nhưng kiên định: “Là một sĩ quan Biên phòng, tôi luôn tự hào khi khoác lên mình bộ quân phục màu xanh của núi rừng, của biên cương Tổ quốc. Trong ngày lễ trọng đại này, khi cùng đồng đội tiến qua Quảng trường Ba Đình, tôi mong muốn sẽ thể hiện trọn vẹn hình ảnh người chiến sĩ “quân hàm xanh” bản lĩnh, kỷ luật, chính quy, luôn sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đó không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trước Đảng, nhân dân và Tổ quốc”.
Lần đầu góp mặt trong đội hình danh dự tiến qua Quảng trường Ba Đình, Trung úy Lô Văn Tình, sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) xúc động cho biết: “Tôi là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi Thanh Hóa. Năm 2022, tôi nhập ngũ, trở thành một trong số ít thanh niên của địa phương lựa chọn con đường quân ngũ. Ngày khoác trên mình bộ quân phục Bộ đội Biên phòng, bà con trong bản ai cũng vui mừng, coi đó là niềm tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn của cả cộng đồng người Thái”.

Trung úy Lô Văn Tình tự tin trưởng thành và bền bỉ hơn sau những ngày tháng luyện tập cường độ cao. Ảnh nhân vật cung cấp
Trung úy Lô Văn Tình cũng bày tỏ, khi nhận lệnh tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, anh xem đó là vinh dự lớn lao trong đời quân ngũ. Qua những ngày huấn luyện hay lời chỉ bảo của cán bộ quản lý, các thầy giáo và sự động viên, tin tưởng của gia đình và bà con quê hương đã giúp những quân nhân trẻ như Tình trưởng thành và bền bỉ hơn, sẵn sàng cho buổi lễ trọng đại của đất nước.
Đằng sau những đội hình chỉnh tề, quân dung tươi tỉnh, động tác mạnh mẽ, dứt khoát là những người thầy luôn sâu sát, nghiêm túc nhưng giàu tình cảm. Trung tá Nguyễn Hồng Quân, Phó chủ nhiệm Bộ môn Điều lệnh đội ngũ, Khoa Quân sự chung, Trường Sĩ quan Lục quân 1, giáo viên huấn luyện khối sĩ quan Bộ đội Biên phòng, chia sẻ trước giờ “G”: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự nỗ lực vượt bậc của từng đồng chí trong khối. Từ những ngày đầu, khi bước đi còn chưa đều, động tác chưa thật chuẩn, qua từng ngày huấn luyện các đồng chí đã tiến bộ rõ rệt với quyết tâm cao, tinh thần kỷ luật, đoàn kết. Nhìn sự trưởng thành ấy, tôi cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và sự sẵn sàng của các học trò trước ngày lễ trọng đại của dân tộc”.

Trung tá Nguyễn Hồng Quân nhắc nhở các học trò trước buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh nhân vật cung cấp
Trung tá Nguyễn Hồng Quân cũng cho biết, với anh, đây không chỉ là nhiệm vụ huấn luyện đơn thuần mà còn là vinh dự, niềm tự hào lớn lao khi trực tiếp đồng hành cùng học trò. Đây cũng là dịp để những người lính Bộ đội Cụ Hồ thể hiện khí phách, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Hồng Quân chỉnh tác phong cho học trò trước khi diễu binh, diễu hành. Ảnh nhân vật cung cấp
Là người “có duyên” với những sự kiện diễu binh, diễu hành, Thượng tá Nguyễn Thành Luân, Phó chủ nhiệm Bộ môn Điều lệnh đội ngũ, Khoa Quân sự chung, Trường Sĩ quan Lục quân 1, giáo viên huấn luyện khối nam chiến sĩ Phòng hóa chia sẻ: “Với trách nhiệm của một người thầy, tôi luôn chú trọng rèn cho học trò ý chí, niềm tin và quyết tâm cao trong suốt quá trình huấn luyện cũng như khi bước vào nhiệm vụ chính thức. Hơn bốn tháng qua, cả khối đã tập trung luyện tập với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống nhất, kỷ luật. Chúng tôi tin tưởng rằng khối chiến sĩ Phòng hóa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của buổi lễ”.

Thượng tá Nguyễn Thành Luân nhắc nhở các học trò khối chiến sĩ Phòng hóa trên thao trường huấn luyện diễu binh, diễu hành tại Làng Văn hóa và Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: HIẾU LÊ
Được biết, với Thượng tá Nguyễn Thành Luân, Quảng trường Ba Đình không chỉ là nơi ghi dấu lịch sử, mà còn là ký ức gia đình được truyền lại từ thế hệ trước. Năm 1975, cha anh từng tham gia duyệt binh trong khối chiến sĩ Bộ binh. 35 năm sau, chính anh là thành viên trong khối Sĩ quan Lục quân, diễu binh, diễu hành qua Quảng trường trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội…. và chỉ ít giờ nữa, anh trở lại Quảng trường Ba Đình với vai trò là người thầy…

Thượng tá Nguyễn Thành Luân thăm hỏi cựu chiến binh theo dõi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên đường phố Hà Nội. Ảnh: PHẠM HƯNG
Khi chúng tôi hỏi điều gì giữ chân anh gắn bó với nghề giáo viên điều lệnh, Thượng tá Nguyễn Thành Luân cười đáp: “Điều lệnh thoạt hiểu có vẻ khô khan, nhưng lại là thứ rèn luyện cho người lính tính kỷ luật, đoàn kết và thống nhất. Và đó là điều đẹp nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam!”.

Thượng tá Nguyễn Thành Luân tặng các cựu chiến binh dải ruy băng đỏ in dòng chữ: "Tôi yêu Việt Nam". Ảnh nhân vật cung cấp
“Đoàn kết - kỷ luật - thống nhất” là mẫu số chung của các khối diễu binh, diễu hành. Những ngày đầu huấn luyện, bước chân, động tác còn chưa thật đều, đôi lúc còn chuệch choạc. Thế nhưng, sau những tháng ngày rèn luyện gian khổ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, từng hàng, từng cá nhân đã trở nên vững chãi, bước chân rắn rỏi. Ánh mắt những người quân nhân trước giờ “G” giờ đây rực lên niềm tin, khí thế, sẵn sàng cho phút giây vinh quang tiến bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, được hòa mình vào vòng tay của nhân dân.