Cặp song sinh khỉ đột núi quý hiếm ra đời tại công viên quốc gia Congo
Một con khỉ đột núi đã sinh đôi tại miền đông Congo trong một công viên quốc gia. Công viên này gọi đây là 'một sự kiện trọng đại' đối với giống loài đang có nguy cơ tuyệt chủng này.
Sự ra đời của hai con khỉ đột đực từ một con mẹ tên là Mafuko được phát hiện vào ngày 3/1. Cặp song sinh khỉ “có vẻ khỏe mạnh vào thời điểm quan sát” - Công viên Quốc gia Virunga cho biết trong một tuyên bố.
Trải rộng trên diện tích hơn 3.000 dặm vuông, công viên quốc gia lâu đời nhất châu Phi này là nơi sinh sống của nhiều cá thể khỉ đột núi cuối cùng trên thế giới, tuy nhiên phần lớn công viên nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân và giao tranh đã đẩy nhanh tốc độ mất rừng.
Việc chăm sóc các cặp song sinh có thể gặp nhiều khó khăn “đặc biệt là trong những tháng đầu đời khi các con non hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ để được chăm sóc và di chuyển” - công viên cho biết trong một tuyên bố.

Khỉ đột núi mẹ Mafuko và hai đứa con vừa sinh - Ảnh: Reuters
Các con non đang được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo sự sống còn của chúng. Những bức ảnh do bộ phận báo chí của công viên công bố cho thấy con khỉ đột mẹ có tên Mafuko, 22 tuổi, đang bế hai chú khỉ đột con trên mặt đất. Chúng một phần bị che khuất bởi những cành cây lá màu xanh.
Tổng cộng, khỉ đột mẹ Mafuko hiện đã có bảy con, bao gồm một cặp song sinh đã chết một tuần sau khi sinh vào năm 2016.












