Cậu bé bị FBI ghé thăm vì 'chơi'… hạt nhân

Trong khi hầu hết những đứa trẻ 12 tuổi dành thời gian chơi điện tử, Jackson Oswalt, đến từ Memphis, Tennessee, lại có một suy nghĩ khác: 'Cháu có thể giỏi bất kỳ trò chơi nào, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với thực tế. Vì vậy, cháu chuyển sang thứ gần nhất với game trong đời thực: khoa học'.

Thành tựu về lò phản ứng tổng hợp của Jackson là một bước tiến quan trọng trong giấc mơ năng lượng sạch của nhân loại. Ảnh: TGR

Thành tựu về lò phản ứng tổng hợp của Jackson là một bước tiến quan trọng trong giấc mơ năng lượng sạch của nhân loại. Ảnh: TGR

Vào năm 2018, chỉ hai giờ trước sinh nhật 13 tuổi, Jackson trở thành người trẻ nhất đạt được phản ứng tổng hợp hạt nhân tại nhà - một thành tựu hiếm hoi, ngay cả với các nhà khoa học chuyên nghiệp.

Lấy cảm hứng từ Taylor Wilson, người từng xây dựng lò phản ứng khi còn là thiếu niên, Jackson bắt đầu nghiên cứu vật lý trên mạng, tìm hiểu về quá trình hợp nhất hạt nhân và mua các thiết bị cần thiết khi mới 11 tuổi. Sau một năm thử nghiệm, vào ngày 2/2/2018, cậu chính thức thành công đạt phản ứng tổng hợp hạt nhân, được nhà nghiên cứu Richard Hull xác nhận.

Thành tựu của Jackson thu hút sự chú ý lớn, nhưng cũng khiến FBI "ghé thăm" vào một sáng thứ Bảy. Họ kiểm tra nhà cậu bằng máy đo Geiger để đảm bảo không có phóng xạ. “May mắn thay, cháu vẫn được tự do”, Jackson hài hước kể lại.

Ngân Hà

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/do-day/cau-be-bi-fbi-ghe-tham-vi-choi-hat-nhan-i758458/